Bóng Đá Plus trên MXH

Dọc đường tác nghiệp SEA Games 31: Ngày Trọng 'kều' lấy vàng SEA Games!
Đỗ Tuấn • 11:50 ngày 16/05/2022
Kết thúc lần nhảy cuối cùng, tuyển thủ Nguyễn Tiến Trọng đã bật lên và hét đến khản giọng trong niềm vui sướng, bởi lần đầu tiên cậu ấy giành được chiếc HCV SEA Games trong đời mình, lại ở môn nhảy xa rất khó nhằn.

    Ngày thi đấu thứ 2 của môn điền kinh, đội tuyển Việt Nam có rất nhiều ứng viên tranh HCV, nhưng ở môn nhảy xa người ta lại không dám kỳ vọng nhiều lắm. Bởi ở đấy, đương kim vô địch SEA Games Sapwaturrahman (Indonesia) vẫn đang thi đấu và thành tích kỷ lục đại hội 8,03m do anh nắm giữ không dễ vượt qua.

    Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Trọng lại tự tin lắm. Trước hôm ngày thi đấu hắn còn bảo tôi: “Anh à, em tự tin vào bản thân lắm. Em mong kỳ này mình sẽ làm được điều gì đó, chí ít sẽ không làm anh thất vọng về thằng em này đâu. Hãy tin em!”.

    Thậm chí trước khi bước vào thi đấu, Trọng “kều” còn ôm lấy tôi bảo: “Em không biết bản thân có vượt được thành tích kỷ lục (7,89m) đang nắm giữ hay không, nhưng em sẽ cố hết sức. Hôm nay em cảm thấy tự tin kinh khủng”.

    Hỏi Trọng có ngán nhà vô địch SEA Games Sapwaturrahman hay không, hắn bảo: “Giờ có ngán cũng giải quyết được gì đâu, cứ chiến tưng bừng thôi anh”. Và hắn ôm tâm thế ấy để bước vào tranh chung kết…

    Tiến Trọng thi đấu ở môn nhảy xa - Ảnh: Minh Tuấn

    Lúc tất cả phóng viên còn tập trung vào cự ly 5.000m nam đang tranh tài và Nguyễn Văn Lai được hy vọng sẽ giành chiếc HCV, do tuyển thủ mạnh nhất nội dung này của Thái Lan bất ngờ bị chấn thương không thi đấu, từ đầu bên kia, tôi thấy Tiến Trọng bật lên và gào to trong niềm hạnh phúc khi biết mình đoạt chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

    Khi ấy, tôi đã lao nhanh sang khu vực nhảy xa nam. Gặp tôi, Trọng “kều” với lá quốc kỳ trong tay lao vội tới rồi hét lên: “Hai ơi, em đã giành vàng rồi, giành vàng rồi!”, xong nó bật lên nức nở!

    Lúc ấy bản thân tôi cũng không kiềm được cảm xúc của mình, bởi tôi biết thời gian qua Tiến Trọng đã phải nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt suốt từ năm ngoái đến nay, hầu hết tuyển thủ các bộ môn đều bị “nhốt” ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội vì sợ Covid-19 và gần như chẳng có chuyến tập huấn hay thi đấu quốc tế nào. Chưa kể, sau đó Trọng và các đồng đội vẫn bị nhiễm bệnh và điều ấy cũng khiến cho hắn gặp không ít khó khăn. 

    Tiến Trọng chia vui cùng người viết và đồng đội Trần Văn Đảng - Ảnh: Minh Tuấn

    Chia sẻ trước ống kính truyền hình, Trọng ‘kều” đã không kiềm được những giọt nước mắt: “Em rất vui vì chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong cuộc đời. Cả 1 năm qua em đã gần như không được về nhà chỉ nhằm để phục vụ cho việc tranh đoạt thành tích tại SEA Games lần này. Em cám ơn bố mẹ, cám ơn các thầy và tất cả những người đã luôn bên cạnh ủng hộ, động viên em những lúc thất bại và cả khi thành công. Tuy nhiên, em vẫn không hài lòng với thành tích đạt được (7,80m), bởi vẫn quá thấp so với thành tích tập luyện của em, nhưng giờ em cứ vui đã”.

    Nhà vô địch bên mẹ...

    ... và màn cầu hôn bất ngờ với người yêu - Ảnh: Minh Tuấn

    Trong vòng tay của mẹ, bà Nguyễn Thị Đoàn âu yếm nhìn thằng con út vừa giành lên ngôi vô địch SEA Games, vừa bảo nhỏ với tôi: “Anh xem nhắc thằng Trọng nhà mình giúp mẹ, chứ mẹ thấy nó cứ lông bông theo nghiệp thể thao thế này, chẳng biết đến bao giờ mới có thể yên bề gia thất”.

    Vậy mà chiều qua, ngay khi vừa rời bục nhận HCV nhảy xa, Trọng “kều” đã khiến tất cả bất ngờ khi rút nhẫn cầu hôn với cô bạn gái Nguyễn Thị Phương Trinh – là tuyển thủ cầu mây. Trên khán đài, mẹ của Tiến Trọng cảm thán: “Cái thằng chó con này, toàn làm cho bố mẹ và mọi người bất ngờ”.

    Sau 2 kỳ SEA Games trắng tay, cuối cùng Nguyễn Tiến Trọng đã giành được chiếc HCV quý giá trong sự nghiệp của mình. Trọng “kều” giành vàng có lẽ cũng là niềm vui lớn của nhiều người làm điền kinh Việt Nam.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội