Trước khi SEA Games 31 diễn ra, ông ngoại của Thuý Vi và Trưởng bộ môn wushu Hà Nội Vũ Văn Thường đều đã qua đời. Đây là 2 người rất quan trọng với cô gái vàng của wushu Việt Nam, nên không ngạc nhiên khi cô chia sẻ nỗi lòng của mình: “Đây là chiếc HCV tôi giành để mừng sinh nhật lần thứ 29 của mình. Tuy nhiên, hơn cả là tôi muốn dành tặng cho ông ngoại và chú trưởng bộ môn wushu Hà Nội Vũ Văn Thường. Hai người có ý nghĩa rất đặc biệt với cuộc đời tôi, nhưng cả hai đều đã ra đi vĩnh viễn trước thềm SEA Games 31”.
Cần nói thêm, cách đây 2 ngày Thuý Vi đã mừng sinh nhật lần thứ 29 của mình và sáng nay các phóng viên cũng đã chúc mừng sinh nhật muộn Vi khiến cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Thuý Vi chia sẻ: “Sau một kỳ đại hội không tổ chức nội dung kiếm thuật, thật sự trước khi bước vào thi đấu tôi cũng có chút áp lực, chưa kể cô em gái Đặng Tiểu Bình đã giành điểm khá cao nên càng gây khó cho tôi. Tuy nhiên, lúc vào thi đấu tôi lại rất bình tĩnh và cứ thế mà phát huy thôi”.
Giành chiếc HCV nội dung kiếm thuật ở ngày thi đấu đầu tiên, Thuý Vi còn tiếp tục tranh tài nội dung thương thuật vào ngày mai (14/5) và trường quyền (15/5). Cô cho biết: “Tôi vẫn chưa dám nói bản thân có thể giành thêm chiếc HCV nào nữa không, nhưng sẽ luôn có gắng hết mình”.
Ở nội dung kiếm thuật sáng nay, ngoài chiếc HCV của Thuý Vi, Việt Nam còn có tuyển thủ Đặng Tiểu Bình giành HCĐ với 9,66 điểm, HCB thuộc về tuyển thủ Nanddira Mauriskha (Indonesia) với 9,67 điểm.