Bàn thắng:
Thái Lan: Chenrop Samphaodi (90+4')
So với U22 Thái Lan, Myanmar có lợi thế hơn nhiều khi có tới 4 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho vòng bán kết. Cũng chính vì thế mà thầy trò HLV Gerd Zeise có thể chơi ngang ngửa với người Thái trong phần lớn thời gian thi đấu.
Tuy nhiên với đẳng cấp của mình, Thái Lan vẫn biết cách gây nguy hiểm cho đối phương. Nếu như trong hiệp 1, ,may mắn đã không mỉm cười với Thái Lan khi Chaiyawat Buran dứt điểm dội mép ngoài cột dọc Myanmar thì ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, nỗ lực của nhà đương kim vô địch SEA Games đã được đền đáp.
Pha đánh đầu hiểm hóc của đội trưởng Chenrop Samphaodi đã trừng phạt sự thiếu tập trung của Myanmar, qua đó mang về bàn thắng quý như vàng giúp Thái Lan thắng sát nút 1-0. Với kết quả này, Thái Lan lần thứ 3 liên tiếp lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam. Ở hai lần trước đó, họ đều giành được tấm huy chương vàng.
Đối thủ của Thái Lan ở chung kết sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa U22 Malaysia và U22 Indonesia.