Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép dọc đường SEA Games: Xanh và sạch…
Phan Hồng (từ Yangon - Myanmar) • 09:40 ngày 03/12/2013
“Xanh, sạch và hữu nghị” là khẩu hiệu mà chủ nhà Myanmar gửi đến các đoàn thể thao tham dự SEA Games 27.
    Với một đất nước đang chuyển mình và được hình dung như một “công trường” xây dựng thì có lẽ, ít ai tin độ chính xác của khẩu hiệu ấy, nhất là tiêu chí “Xanh và sạch”.

    Để trải nghiệm thực tế, sáng qua (2/12), đoàn phóng viên báo Bóng đá đã bắt đầu hành trình “đi tìm sự thật” để trả lời cho những băn khoăn cũng như nghi ngờ của bản thân. Chúng tôi bắt đầu từ khách sạn Wealthinns, đường U Chit Mg, qua các con phố Kabar Aye Pagoda, Pyay, Pin Lon, Wai Zay Tar… Đây cũng chính là những con đường dẫn đến sân bay ở Cố đô Yangon hay các địa điểm thi đấu như Trung tâm hội nghị Myanmar (thi đấu thể hình), nhà thi đấu Quốc gia (vật, kempo), Trường bắn súng Bắc Dagon…, nơi các VĐV Việt Nam tham gia tranh tài.


    Thứ trưởng Bộ thể thao Myanmar, U Thaung Htike trao đổi với các VĐV bắn súng - Ảnh: Phan Tùng

    Cảm giác đầu tiên của chúng tôi khi đi trên những con phố không chỉ toàn xe hơi là sự yên bình. Quả thật đúng như khẩu hiệu mà BTC SEA Games 27 đã giương cao là “xanh và sạch”. Đường phố ở Yangon không được tân trang bằng những loại hoa đủ màu sắc như Asiad 2010 ở Quảng Châu mà chúng tôi có dịp tham dự. Tuy nhiên, các trục đường chính ở Yangon dẫn đến các địa điểm thi đấu, sân bay đã được vệ sinh khá sạch sẽ, tạo cho chúng tôi cảm giác trong lành và khá dễ chịu. Không chỉ băng rôn, áp phích được dựng để tô thêm vẻ đẹp, các nhà thi đấu cũng được chăm chút khá kỹ lưỡng, sạch sẽ và sẵn sàng cho các cuộc tranh tài ở SEA Games 27 .

    Khi chúng tôi đến tham quan Trường bắn súng Bắc Dagon cũng là lúc, Thứ trưởng Bộ thể thao Myanmar, U Thaung Htike có mặt. Bên cạnh kiểm tra cơ sở vật chất cũng như các phòng chức năng để đảm bảo cho công tác tổ chức, điều mà ông U Thaung Htike trò chuyện khá lâu với các tình nguyện viên đang túc trực ở đây là đảm bảo được các tiêu chí “xanh và sạch” như một phần trong câu khẩu hiệu của SEA Games 27.

    Không chỉ tạo cho chúng tôi cảm giác trong lành về môi trường, giao thông ở Yangon cũng tỏ ra khá trật tự. Dù chúng tôi xuất phát ở giờ cao điểm nhưng mật độ xe cộ trên các trục chính của Cố đô Myanmar cũng không quá dày đặc, tấp nập nên các phương tiện giao thông di chuyển khá dễ dàng và thuận lợi. Đây chắc chắn cũng là mối bận tâm của các đoàn nói chung và Đoàn thể thao Việt nam nói riêng.

    Hy vọng, những hình ảnh đẹp ấy sẽ được lữu giữ trong suốt SEA Games 27 để câu khẩu hiệu trên không bị phá vỡ!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội