Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép: Nỗi buồn của Trần Nhật Hoàng
Đỗ Tuấn • 18:57 ngày 15/05/2022
Chiều nay (15/5), Trần Nhật Hoàng đã bước vào tranh tài nội dung chung kết 400m. Hoàng đang là đương kim vô địch SEA Games, nên nhiệm vụ của anh là phải bảo về chiếc HCV, nhưng đã thất bại.

    Trước khi Nhật Hoàng bước vào thi đấu, người viết thật sự lo lắng bởi sự thể hiện của anh ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ vào tối hôm trước đã cho thấy Hoàng sẽ rất khó khăn trong việc bảo vệ chiếc HCV, khi anh xuất phát ở đợt chạy đầu tiên nhưng chỉ về thứ nhì ở nội dung tiếp sức ấy.

    Bước vào thi chung kết 400m, thực tế đã chứng minh tuyển thủ nhập tịch Joshua Robert Atkinson (Thái Lan) quá mạnh và đã bứt phá về đích đầu tiên với thành tích 46”44, bỏ khá xa người về nhì là Lê Ngọc Phúc khi về đich sau 47”27. Tuy nhiên, kinh ngạc nhất là Trần Nhật Hoàng vì anh chỉ về thứ 5 với thông số 47”65.

    Tại đích đến, Nhật Hoàng đã gần như đổ gục và không thể gượng dậy vì cú sốc tâm lý, bởi anh chẳng nghĩ bản thân có thể thi đấu kém cỏi như thế. Tuy nhiên, người viết hiểu trước đó anh đã trải qua những chấn thương liên miên và thời gian tập luyện chuẩn bị cho đại hội không nhiều. Dẫu vậy, Nhật Hoàng không hề hé răng than thở, bởi chính anh chia sẻ cùng tôi: “Em xem đấy là thử thách với bản thân và phải cố vượt qua, chứ một tuyển thủ trước khi thi đấu lại than thở mình bị chấn thương hoặc nhiều trở ngại sẽ không hay”.

    Nhật Hoàng đổ gục ở đích đến khi không thể tin bản thân thua nặng thế. Ảnh: Tuấn Thành

    Vậy nên, người viết có thể hiểu vì sao Nhật Hoàng bật khóc như đứa trẻ và gào lên: “Tại sao mày thi đấu tệ thế Hoàng ơi”, trong vòng tay an ủi của mẹ - người phụ nữ này đã lặn lội từ Nha Trang ra để chăm sóc cho cậu con trai của mình suốt thời gian vừa qua. Gặp tôi, chị đã hướng ánh mắt cầu cứu vì muốn tôi động viên cậu con trai đang bị bị sốc. 

    Lúc ấy tôi đã ôm lấy Hoàng để chia sẻ và cả động viên rằng: “Em không có gì phải buồn khi bản thân đã luôn cố gắng. Thi đấu thì luôn có thắng và bại, khi không tốt nội dung này chúng ta sẽ cố gắng hơn ở những nội dung còn lại. Cuộc chơi của em còn dài, nên cứ luôn cố gắng vì bên em có đồng đội và rất nhiều người cổ vũ em.

    Chiều nay, môn điền kinh đã giành đến 5 chiếc HCV, nhưng thật sự người viết lại nhớ nhiều đến những giọt nước mắt của Trần Nhật Hoàng, bởi nó khiến tôi và rất nhiều phóng viên có mặt trên sân điền kinh không tránh khỏi cảm giác nao nao thương cảm.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội