Hôm nay khá đông phóng viên Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Kuala Lumpur, trong đó có đoàn phóng viên báo Bóng Đá, nhằm cập nhật những thông tin thời sự hấp dẫn nhất của đại hội và đoàn thể thao Việt Nam gửi đến độc giả tại quê nhà.
Đặt chân đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur, mọi người đã có thể nhìn thấy thấp thoáng không khí SEA Games ở đây, với panô, cờ phướn quảng bá đại hội. Tại đây, một khu vực dùng để kích hoạt thẻ cho các thành viên tham dự đại hội đã được lập, cùng một khu vực nhập cảnh dành riêng cho SEA Games.
Các thành viên của đoàn thể thao Singapore đã có mặt. Ảnh: Tuấn Thành
Khi chúng tôi đến sân bay, đúng lúc đội tuyển netball của Singapore cũng vừa đặt chân tới đây. Rất nhanh, họ được các tình nguyện viên kích hoạt thẻ và làm thủ tục nhập cảnh chỉ trong tích tắc. Sau đó, không khí lại trở nên tĩnh lặng và các nhân viên an ninh ngồi ngáp vắn dài chờ người làm thủ tục, do vẫn còn quá vắng vẻ. Trong lúc những khu vực nhập cảnh khác tại sân bay lại đông kinh khủng.
Nhân chuyện này lại thấy trừ giới truyền thông nước chủ nhà, có lẽ phóng viên Việt Nam là những người quan tâm và có mặt sớm nhất tại Malaysia. Nói thế, bởi lúc làm thủ tục nhập cảnh, các nhân viên an ninh khi biết chúng tôi là phóng viên Việt Nam sang tác nghiệp tại SEA Games đã khá ngạc nhiên: “Đến sớm thế? Phóng viên Việt Nam là những người có mặt ở SEA Games sớm nhất đấy, vì chúng tôi vẫn chưa thấy giới truyền thông những nước khác đến Kuala Lumpur”.
Phóng viên Việt Nam là những người có mặt sớm nhất ở SEA Games 29. Ảnh: Tuấn Thành
Do háo hức với SEA Games khi chỉ còn khoảng 1 tuần nữa đã diễn ra lễ khai mạc, nên chúng tôi rất bất ngờ bởi không khí đại hội tại nước chủ nhà khá im ắng. Dọc tuyến đường gần 50 cây số từ sân bay về trung tâm Kuala Lumpur, rất khó để nhìn thấy những hình ảnh quảng bá cho đại hội thể thao lớn nhất khu vực sắp diễn ra.
Trò chuyện cùng anh Saipul Bin Sahran, tài xế taxi chở chúng tôi từ sân bay về khách sạn, anh bảo: “Tôi biết SEA Games sắp diễn ra tại Malaysia, nhưng thực sự không quan tâm lắm. Không chỉ tôi đâu, rất nhiều người dân ở đây cũng thế, vì thực tế có nhiều việc khiến chúng tôi phải quan tâm hơn. Nếu muốn nhìn thấy không khí SEA Games rõ nhất, có lẽ các bạn nên đến khu liên hợp thể thao Bukit Jalil, hoặc các địa điểm thi đấu…”.
Những hình ảnh SEA Games tại sân bay Kuala Lumpur. Ảnh: Tuấn Thành
Anh chàng taxi vui tính này còn cho biết, bóng đá là môn anh khoái nhất và chắc chắn sẽ dành thời gian để theo dõi, cũng như cổ vũ những trận đấu của nước chủ nhà Malaysia. Tuy nhiên, Sahran đã nói thẳng: “Tôi nghĩ đội U22 Malaysia khó có thể vô địch, vì hiện đội bóng của chúng tôi đang trẻ hoá và lối chơi không hay như trước. Theo tôi, Thái Lan khả năng sẽ đoạt HCV môn bóng đá nam, nhưng đội Việt Nam của các bạn cũng rất hay và được đánh giá rất cao, biết đâu Việt Nam sẽ tạo bất ngờ”.
Chỉ còn 1 tuần nữa, SEA Games 29 sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur, nhưng không khí đại hội vẫn còn rất tĩnh lặng và người dân Malaysia có vẻ vẫn khá thờ ơ. Hy vọng những ngày tới, sức nóng của SEA Games sẽ lan toả mạnh mẽ hơn, nhất là khi một số môn, trong đó có bóng đá nam, bước vào tranh tài.
Các phóng viên mua sim điện thoại tại sân bay. Ảnh: Tuấn Thành
Hai phóng viên Đỗ Tuấn và Đức Nguyễn của báo Bóng Đá. Ảnh: Đình Viên
Những hình ảnh hiếm hoi quảng cáo SEA Games của nước chủ nhà. Ảnh: Đông Huyền