“...Thế rồi, khi đọc thông tin trên một số báo cách đây vài ngày biết rằng, mình nằm trong danh sách các cầu thủ bị loại, tôi đã gần như sụp xuống trong nỗi buồn”, hậu vệ Phạm Hoàng Lâm đã tâm sự như vậy với giọng như nghẹn đi vào tối qua khi chính thức biết mình lỡ SEA Games 28.
Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua trước lúc lên đường tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 tại Malaysia, Hoàng Lâm cũng đã không thể có mặt trong đội hình U23 Việt Nam vào giờ chót vì chấn thương rách cơ đùi. “Chấn thương ấy kéo dài đến khi tập trung đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 28 và tôi vẫn còn phải tập riêng ở ngoài cả tuần, chỉ vừa tập lại cùng các đồng đội chưa lâu nên phong độ không thật sự tốt”, Hoàng Lâm cho biết.
U23 Việt Nam tự tin lên đường dự SEA Games |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Cũng vì chấn thương, nên chỉ trong một năm mà chàng hậu vệ trẻ này phải 2 lần chia tay với những cơ hội lớn trong sự nghiệp, đặc biệt là SEA Games 28 – đấu trường mà Hoàng Lâm rất khao khát được có mặt, bởi đây đại hội thể thao khu vực cuối cùng mà anh còn đủ tuổi tham dự.
Tối qua, sau khi chính thức nói lời chia tay các đồng đội ở U23 Việt Nam, Hoàng Lâm rất buồn. Trước lúc chia tay, chàng hậu vệ trẻ này đã chúc cho các đồng đội ở U23 Việt Nam giành được thành tích cao ở SEA Games 28, còn riêng mình, anh tự hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn ở những giải đấu sắp tới.