Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép U23 Việt Nam: Sức sống cho ngày mới
NGỌC ANH (từ Singapore) • 09:17 ngày 15/06/2015
Hôm qua (14/6), U23 Việt Nam vẫn tập luyện bình thường và các cầu thủ đã gạt bỏ sang một bên nỗi buồn phải dừng chân ở bán kết để tập trung cao độ cho trận tranh HCĐ với U23 Indonesia. Đây là trận cầu vì danh dự nên các cầu thủ quyết tâm đem lại món quà tinh thần cho NHM quê nhà.

    GẠT BỎ NỖI BUỒN,“BẮT MẠCH ĐỐI THỦ”
    Liên tục bặm môi, cố gắng giữ  bình tĩnh, HLV Toshiya Miura đã đi động viên từng cầu thủ sau trận thua U23 Myanmar. Ông tỏ ra rất bản lĩnh, cố gắng nuốt sự thất vọng vào trong lòng. Ý chí của người đàn ông này đã được truyền sang các học trò trong lúc đội di chuyển về nơi đóng quân sau trận thua tức tưởi. Ngay đêm hôm đó, ông Miura không đi ngủ sớm mà ngồi bật máy tính xem lại toàn bộ diễn biến trận bán kết 1. Đặc biệt, nhà cầm quân người Nhật Bản xem rất kỹ các miếng phối hợp hỏng cũng như các tình huống bỏ lỡ cơ hội của hàng công. 

    Đến sáng qua, ông Miura họp với các trợ lý để tổng hợp thông tin về đối thủ U23 Indonesia. BHL cũng đã thống nhất với nhau quan điểm là, có đến 90% khả năng đội bóng xứ Vạn đảo sẽ sử dụng lối đá phòng ngự phản công giống như U23 Myanmar. Phán đoán Indonesia sẽ dựng “xe bus 2 tầng” trước cầu môn nên buổi trưa cùng ngày, HLV Miura lên luôn kế hoạch về việc tạo sức sống mới cho hàng công, trong đó đặc biệt ưu tiên sử dụng các pha phối hợp nhóm để phá vỡ hàng thủ đông người của đối phương.


    “NGÃ Ở ĐÂU, SẼ ĐỨNG DẬY Ở ĐÓ”
    Trong buổi tập chiều qua, không khí của U23 Việt Nam đã bớt căng thẳng, buồn bã khi các cầu thủ trao đổi với nhau rất nhiều. Nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp U23 Myanmar được tập riêng với các bài vận động nhẹ nhằm thả lỏng cơ thể. Trong khi đó, nhóm dự bị vẫn quần thảo hết bài giáo án đá đối kháng theo nhóm. Sau hơn 1 tiếng trên sân tập, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có cuộc trao đổi với các phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Singapore. 

    Và trái với dự đoán về sự ủ rũ của gương mặt từng khóc ngất sau trận thua vừa qua, Ngọc Hải phát biểu với giọng rất bình tĩnh và quyết tâm: “Mọi thứ diễn ra ở trận đấu vừa qua đã là quá khứ. Chúng tôi đã quên nó. Cuộc sống cũng như công việc có lúc này lúc kia, không thể đoán trước được điều gì nhưng mình phải chấp nhận và vượt qua được nó”.

    Ngọc Hải cũng nói rằng, phía trước anh và đồng đội vẫn còn 1 trận đấu nữa và giờ là lúc nghiêm túc nhất để chuẩn bị, chứ không thể để tâm trạng tiếc nuối, buồn bã xâm chiếm suy nghĩ. “Cuộc đọ sức với U23 Indonesia là trận cầu danh dự của chúng tôi. Toàn đội sẽ thi đấu với 200% sức lực để chứng minh ngã ở đâu chúng tôi sẽ đứng dậy ở đó. Chúng tôi sẽ cố gắng thắng U23 Indonesia để làm quà tặng NHM”, Ngọc Hải khẳng định. 

    Thay đổi hàng công
    Ở trận đấu với U23 Indonesia chiều này, gần như chắc chắn Hữu Dũng, Thanh Bình và Văn Toàn sẽ được sử dụng ngay từ đầu vì họ phù hợp với hàng công khi gặp đối thủ chơi phòng ngự số đông. Cụ thể, Thanh Bình sẽ được sử dụng ở vị trí tiền đạo cắm, Văn Toàn chơi lệch trái còn Hữu Dũng sẽ hợp cùng Duy Mạnh đá tiền vệ trung tâm. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội