Bóng Đá Plus trên MXH

Góc chuyên môn: Vị đắng của thực dụng!
Minh Hải (từ Nay Pyi Taw) • 06:23 ngày 11/12/2013
Việt Nam đã khởi đầu tuyệt vời và chỉ trong 25 phút đầu, các chàng trai của chúng ta đã tạo ra 4, 5 cơ hội ngon ăn nhưng rút cục lại chịu bàn thua sau cơ hội duy nhất của đối thủ. Chưa bao giờ thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lại cảm nhận được vị đắng của sự thực dụng như lúc đó!
    Trước trận đấu, trời Nay Pyi Taw mưa nhẹ và nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam đã lo sân trơn, bóng ướt sẽ khiến lối chơi thiên về kỹ thuật của chúng ta bị ảnh hưởng. Rồi trời cuối cùng cũng tạnh và các chàng trai của chúng ta đã tạo được thế trận tốt. Hà Minh Tuấn đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc trong tình huống đối mặt. Rồi Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Văn Quyết, Trần Mạnh Dũng và cả hậu vệ phải Lê Quang Hùng có cơ hội để ghi bàn nhưng đã bỏ lỡ theo nhiều cách khác nhau.

    Quả thật,  U23 Việt Nam đã không may mắn trong những tình huống đó, dù hệ thống tấn công hoạt động khá tốt, với 5 ngòi nổ phía trên và bên dưới được bảo vệ bởi một Thanh Hiền xuất sắc nhất đội. Oằn mình chống đỡ những đợt tấn công của U23 Việt Nam theo chiến thuật phòng ngự - phản công, U23 Singapore thậm chí sử dụng giải pháp phạm lỗi để ngăn cản, chấp nhận nhận thẻ phạt. Những tính toán của người Singapore cùng một chút may mắn đã biến họ thành bên thắng cuộc với chỉ một cơ hội duy nhất, với nhát kiếm lạnh lùng. Sang hiệp 2, dù liên tiếp điều chỉnh chiến thuật bằng những cầu thủ có thiên hướng tấn công, đổi chiến thuật nhưng U23 Việt Nam không thể lấy lại được thế trận và bàn gỡ hoà đã không đến.

    “U23 Việt Nam đã làm tôi trải qua một trận đấu dài kinh khủng với sức ép rất nặng nề. Qua được 25 phút đầu tiên và may mắn không thủng lưới, tôi mới đỡ lo lắng. Hôm nay,  U23 Singapore thắng một cách may mắn và nhọc nhằn. Đôi khi, bóng đá là như thế và sự thực dụng luôn đóng vai trò cực lớn trong việc quyết định trận đấu”, HLV Aide Iskandar của U23 Singapore đã nói như vậy sau trận đấu.

    U23 Việt Nam đã thất bại trận đầu tiên tại SEA Games 27. Một trận thua không phải là thảm hoạ nhưng sẽ không còn cơ hội nếu chúng ta tái diễn tình trạng này.

    Hy vọng rằng, bài học của ngày hôm nay sẽ làm U23 Việt Nam mạnh hơn cả về chuyên môn lẫn ý chí trong chặng đường chông gai phía trước. Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội