Bóng Đá Plus trên MXH

Hạ knock-out đối thủ chủ nhà, võ sỹ Thái Lan bị... xử thua
Tuấn Thành • 14:50 ngày 29/08/2017
Trưa nay (29/8) bắt đầu diễn ra các trận chung kết môn Pencak Silat, tại đây người ta đã có dịp mục kích rất nhiều pha bi hài của lực lượng trọng tài điều hành môn võ này tại đại hội.

    Trước khi SEA Games 29 diễn ra, trò chuyện cùng các tuyển thủ Pencak Silat Việt Nam, tất cả đều bảo họ không ngán các đối thủ nhưng lại rất sợ trọng tài. Thực tế, các trọng tài Pencak Silat đã bị ca thán rất nhiều ngay từ các trận đấu vòng loại, nhưng phải đến các trận chung kết, dưới sự chứng kiến của đông đảo giới truyền thông và khán giả, người ta mới được mục kích tận mắt sự bất chấp thủ đoạn của lực lượng điều hành giải đấu.

    Do môn Pencak Silat vẫn tận dụng cách chấm điểm thủ công từ các trọng tài, nên những vị “cầm cân” này đã tha hồ “vẩy mực” theo ý họ, bất chấp sự phản ứng gay gắt từ các đoàn tham dự. Nói đâu xa, mỗi trận chung kết có các võ sĩ chủ nhà Malaysia là y như rằng các đối thủ sẽ trở thành “nạn nhân” của trọng tài, nếu không thi đấu vượt trội hẳn.

    Đơn cử, trận chung kết hạng cân 65kg giữa hai võ sĩ Razax Bin Ghazaili (Malaysia) và Pornteb Poolkaew (Thái Lan). Trong hiệp 1, dù đối thủ đến từ Thái Lan chơi vượt trội hơn, nhưng điểm lại nhảy liên tục cho võ sĩ chủ nhà, và anh này tạm dẫn 4-1.

    Võ sĩ Thái Lan ngồi bệt trên thảm đấu phản ứng quyết định của trọng tài. Ảnh: Minh Tuấn

    Sau đó anh này chấp nhận rồi sân trong nước mắt uất hận. Ảnh: Minh Tuấn

    Lãnh đạo đội Thái Lan lập tức làm đơn khiếu nại. Ảnh: Minh Tuấn

    Tuy nhiên, sau đó võ sĩ Pornteb đã ra đòn chuẩn xác khiến đối thủ chủ nhà ngã bật ra bất tỉnh. Thua knock-out, nhưng bất ngờ là các trọng tài đã tuyên bố võ sĩ Razax của chủ nhà thắng cuộc, khiến tất cả mọi người đều ngã ngửa vì bất ngờ.

    Với quyết định này, không ngạc nhiên khi đoàn Thái Lan phản ứng quyết liệt, trong lúc võ sĩ Pornteb khoác quốc kỳ của Thái Lan và ngồi ngay góc khán đài để phản đối dù lực lượng an ninh và bảo vệ đã cố gắng thuyết phục anh ra khỏi sân.

    Sau đó, đoàn Thái Lan đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên BTC về quyết định của trọng tài ở trận đấu này. Trong khi đó, võ sĩ người Thái đã chia sẻ trong nước mắt: “Thật quá đáng, tại sao họ có thể tráo trở như thế. Tôi thật sự thất vọng về quyết định của trọng tài!”.

    Bộ huy chương của hạng cân này vì thế đang tạm hoãn lại để chờ quyết định của những nhà tổ chức.

    Tin nhanh SEA Games 29/8: Pencak Silak gặp khó vì chủ nhà Malaysia

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội