Nhà cầm quân 56 tuổi khẳng định ông đã không kịp thăm mộ cha mẹ nói lời tạm biệt, khi cùng U22 Indonesia lên đường tham dự SEA Games 30 tại Philippines.
"Tôi đã không có thời gian tạm biệt cha mẹ vì lịch trình dày đặc. Đáng lẽ tôi nên làm vậy trước khi tới Philippines. Vì thế, việc đầu tiên khi tôi trở về là mang tấm huy chường vàng đến mộ cha mẹ", HLV Sjafri tuyên bố.
Tuy nhiên, để thực hiện được ước nguyện đó, U22 Indonesia của Sjafri phải vượt qua được U22 Việt Nam. Trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games 30 sẽ diễn ra vào 19 giờ tối nay (10/12) trên sân vận động Rizal Memorial.
Ở vòng bảng, U22 Indonesia và U22 Việt Nam đã chạm trán nhau, với phần thắng 2-1 nghiêng về đoàn quân của HLV Park Hang Seo.
Hiện tại, cả Indonesia lẫn Việt Nam đều rất khát khao đoạt tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games. Với Indonesia, họ đã chờ đợi danh hiệu này từ năm 1991, trong khi Việt Nam đã trông ngóng suốt... 6 thập kỷ.