Bóng Đá Plus trên MXH

Khát vọng của người Miến Điện!
ĐỖ TUẤN (từ Nay Pyi Taw) • 13:53 ngày 10/12/2013
Khi tôi ngồi viết lá thư này, đoàn thể thao chủ nhà Myanmar đã đoạt đến 16 HCV và đang tạm đứng đầu bảng tổng sắp. Một điều khá bất ngờ!
    Bất ngờ, nếu so với kỳ đại hội 26 diễn ra cách đây 2 năm trên đất Indonesia. Khi ấy, Myanmar chỉ đoạt được 16 HCV và xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp. Vậy mà giờ đây, lúc SEA Games 27 vẫn chưa chính thức khai mạc, nhưng thể thao Myanmar đã lấy được số lượng HCV bằng cả một kỳ đại hội gần nhất, nên không ngạc nhiên mới lạ.

    Tuy nhiên, có mặt ở Myanmar những ngày này sẽ thấy, nước chủ nhà đã bỏ ra một khoản ngân sách khổng lồ để xây dựng cơ sở vật chất dùng tổ chức thi đấu rất hiện đại và hoành tráng. Thậm chí ở thủ đô Nay Pyi Taw có đến 2 khu liên hợp với các cụm nhà thi đấu, hồ bơi, sân vận động giống hệt nhau và đều rất đẹp, khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Thậm chí, đó còn là niềm mơ ước của rất nhiều tuyển thủ thể thao Việt Nam khi đặt chân đến đây.

    Tôi nhớ hồi tháng 5 khi đến thăm các địa điểm thi đấu ở Nay Pyi Taw, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của tôi trước các công trình đồ sộ của SEA Games 27, anh bạn tình nguyện viên dẫn đoàn khi ấy đã nói: “Dù đất nước còn khó khăn, nhưng chính phủ của chúng tôi đã không tiếc tiền để xây dựng các công trình thể thao hiện đại và hoành tránh, vì ngoài việc cố gắng tổ chức một kỳ SEA Games thành công, những công trình này còn để lại cho các thế hệ con cháu mai sau sử dụng mà không phải tốn thêm kinh phí để xây mới nữa”. Nghe rất chí lý!

    Với khoản ngân sách khổng lồ mà chính phủ đã dùng để tổ chức SEA Games 27, cũng như đầu tư cho các VĐV của họ tại đại hội lần này, có lẽ các tuyển thủ của Myanmar cũng tự hiểu phải làm gì tại đại hội.

    Thực tế, dù chỉ mới vài môn thi đấu diễn ra, nhưng các đội tuyển chủ nhà đã có những nỗ lực thật đáng kinh ngạc. Chẳng nói đâu xa, những ngày qua ở môn wushu, các võ sĩ của Myanmar luôn khiến các đối thủ phải kiêng dè bởi sự thi đấu rất xuất thần của họ. 

    Đặt ngược vấn đề một chút, có thể nhiều người sẽ bảo môn wushu có rất nhiều cảm tính, và các tuyển thủ chủ nhà cũng được trọng tài ưu ái. Vậy nhưng sáng nay ở các nội dung canoeing chuyên về sức mạnh và không có sự can thiệp của trọng tài, thế mà các tuyển thủ của chủ nhà đã giành được đến 2 chiếc HCV. Vậy chẳng phải họ đã có những nỗ lực vượt trội, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho khát vọng tái khẳng định vị thế của mình ở đấu trường SEA Games là gì?

    Sau 44 năm kể từ SEAP Games lần thứ 5 (1969), Myanmar mới tái đăng cai SEA Games và người Miến Điện đang nỗ lực cho sự trở lại của nền thể thao của quốc gia họ trên bình diện quốc tế. Theo tôi, điều đó rất đáng trân trọng!

    ĐỖ TUẤN (từ Nay Pyi Taw)
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội