Nói thế, bởi thành tích 2’16”61 của Viên kém xa thông số tốt nhất của cô đến hơn 5 giây (2’11”12). Cần nói thêm, ở nội dung 200m bướm, thành tích rớt đến hơn 5 giây là một khoảng cách rất kinh khủng và thật sự khó tin với một tay bơi “thứ dữ” như Ánh Viên.
Ánh Viên đã tâm sự cùng người viết: “Thật sự, tôi cũng không thể tin được tại sao mình có thể bơi tệ như thế ở nội dung 200m bướm. Sức ép thành tích cũng phần nào khiến tôi có đôi chút áp lực, nhưng thực tế điều ấy cũng không thể khiến tôi bơi kém như vậy. Tôi thực sự xin lỗi mọi người!”.
Gương mặt thất vọng của Ánh Viên khi chỉ về thứ tự nội dung 200m bướm. Ảnh: Minh Tuấn
Thực tế, thành tích không tốt đã khiến Ánh Viên khá căng thẳng lúc chuẩn bị bước vào tranh tài ở nội dung sở trường 100m ngửa diễn ra sau đó. Thế nhưng, chính “tiểu tiên cá” đã động viên ngược lại người viết: “Không sao đâu, tôi sẽ nỗ lực giành HCV ở nội dung này”, và cô đã làm được, thậm chí làm rất tốt để về đích đầu tiên và phá kỷ lục SEA Games đã được lập cách đây 6 năm của tay bơi Tao Li (Singapore).
Ngay khi chạm đích nội dung 100m ngửa, Ánh Viên đã bật khóc vì đã giành được chiếc HCV. Đồng thời, chính cô đã tự vượt qua sức ép của bản thân với lời khẳng định: “Ngày mai, tôi phải giành được 2 HCV ở nội dung 200m ngửa nữa và 400m tự do. Tôi hứa!”.