Chuyên gia Hoàng Quốc Huy (người Trung Quốc) được xem là người thầy lớn của Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên và một loạt tuyển thủ nam kỳ cựu của bơi lội Việt Nam. Tuy nhiên, hồi tháng 9 năm 2021, vị chuyên gia này đã đột ngột qua đời đã tạo một cú sốc tâm lý rất lớn cho các tuyển thủ bơi Việt Nam.
Không có mặt vị chuyên gia này, nhưng giáo án của ông để lại vẫn giúp các trợ lý của mình điều hành ổn ở đội tuyển và giúp các tuyển thủ bơi nam của chúng ta giành đến 9 HCV cho đến thời điểm này tại đại hội. Trong đó, kình ngư Trần Hưng Nguyên giành đến 4 HCV, trong đó có chiếc HCV ở nội dung tiếp sức 4x200m đầy ấn tượng.
Tối nay, Hưng Nguyên tiếp tục không có đối thủ xứng tầm ở nội dung sở trường 200m hỗn hợp. Đây là chiếc HCV lần thứ 2 liên tiếp của Hưng Nguyên ở cự ly này, khi về đích với thành tích 2’01”22. Sau đó, trò chuyện cùng người viết: “Trong 4 chiếc HCV tại đại hội, thành tích làm con vui sướng nhất đất chính là nội dung 200m ngửa, bởi thực tế con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giành được HCV này. Đây là nội dung lần đầu trong lịch sử có một tay bơi nam của Việt Nam giành được khiến con cả đêm mất ngủ vì vui sướng”.
Cũng tại cuộc trò chuyện, Hưng Nguyên đã nhắc đến chuyên gia Hoàng Quốc Huy, người thầy đã khuất của mình: “Chuyên gia Hoàng Quốc Huy giờ đã ở đâu đó xa lắm rồi, nhưng con nghĩ ông vẫn luôn dõi theo và ủng hộ bọn con. Có lẽ những gì bọn con đạt được tại SEA Games lần này khiến thầy rất vui, có lẽ thầy luôn dõi theo bọn con”.