Vũ Thị Hương là nữ tuyển thủ điền kinh nổi tiếng của thể thao Việt Nam. Từng thống trị 2 cự ly tốc độ 100m và 200m từ SEA Games 2005 đến 2013 và được giới chuyên môn của khu vực gọi là “nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á”. Sau khi giành 2 HCV ở SEA Games 27-2013 tại Myanmar, Hương giã từ sự nghiệp thi đấu và hiện đang sinh sống tại Australia.
Dù ở xa, nhưng cựu tuyển thủ này vẫn luôn theo dõi rất sát những diễn biến của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, đặc biệt là rất vui mừng khi đàn em Lê Tú Chinh đã lấy lại ngôi vị “nữ hoàng tốc độ” cho thể thao Việt Nam, sau 1 kỳ SEA Games bị mất về tay các đối thủ trong khu vực cách đây 2 năm tại Singapore.
Vũ Thị Hương lúc giành HCV ở SEA Games 27-2013
Tuy nhiên, Hương cũng rất chia sẻ với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh khi anh bất ngờ thất bại ở nội dung sở trường 50m súng ngắn trong ngày mở màn môn bắn súng tại đại hội. Trên facebook cá nhân, Vũ Thị Hương đã viết:
“Thể thao mang lại cho mọi người nhiều cung bậc cảm xúc, kéo mọi người đến gần nhau hơn. Đó là lý do vì sao thể thao luôn hấp dẫn và đầy bất ngờ. Mình nghĩ rằng đến những ai có trái tim sắt đá nhất có lẽ cũng yêu thể thao. Hôm nay, mình rất vui với thành tích của các VĐV điền kinh.
Giờ thì xin dành phần này cho anh Hoàng Xuân Vinh, chắc chắn anh là người buồn hơn ai hết. Vì không một ai muốn mình thất bại trong bất cứ cuộc thi nào, em trước kia cũng vậy. Có thể vì một lý do nào đó mà phong độ của anh hôm nay không tốt, nhưng bất kể là thế nào, anh vẫn là người hùng của thể thao Việt Nam.
Nỗi buồn của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Minh Tuấn
Cuộc đời không phải ai phấn đấu cũng thành công. Có nhiều người dành cả đời để phấn đấu, để toả sáng dù một lần mà không được. Còn anh thì đã toả sáng trên cả mong đợi rồi, vì thế anh đừng buồn nhé. Ở tuổi của anh mà vẫn bền bỉ thi đấu thế này, em rất khâm phục. Em tin mọi người vẫn yêu quý và trân trọng tài năng của anh. Chúc anh mọi điều tốt lành!”.
Lời chia sẻ và động viên người đàn anh đồng nghiệp của cựu nữ hoàng tốc độ đã được rất nhiều sự yêu thích và chia sẻ của các fan. Nếu biết được điều này, có lẽ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng cảm thấy ấm lòng.