Bóng Đá Plus trên MXH

Nằm mùng chống muỗi
ĐỖ TUẤN (từ Nay Pyi Taw - Myanmar) • 15:33 ngày 05/12/2013
Sáng nay 5/12, HLV Đặng Anh Tuấn của đội tuyển bơi lội Việt Nam gọi điện cho tôi để kể một câu chuyện anh cảm thấy rất lý thú. Số là sau khi đặt chân đến thủ đô Nay Pyi Taw, anh Tuấn cùng các học trò đã trải qua đêm đầu tiên trong làng SEA Games và phải giăng mùng để ngủ.
    Anh Tuấn bảo: “Có lẽ phải đến hơn 20 năm rồi, tôi mới lại ngủ trong mùng như thế này. Cảm giác ban đầu có vẻ khó chịu vì bức bí và chưa quen, nhưng phải chấp nhận thôi, bởi muỗi ở đây nhiều như… quân Nguyên”. 

    Không chỉ đội tuyển bơi và đoàn thể thao Việt Nam phải nằm mùng chống muỗi, tất cả tuyển thủ các đoàn thể thao khác của khu vực đang ở làng SEA Games cũng trong cảnh tương tự, bởi không thể chịu nỗi bầy giặc trời “oanh tác” suốt đêm và lấy đi rất nhiều “cơ số máu” của họ. 

    Đồng thời, điều những đoàn thể thao lo sợ nhất là những căn bệnh có thể xảy ra cho quân của mình do muỗi đốt như sốt rét hoặc sốt xuất huyết. Không chỉ trong làng SEA Games, những đội tuyển và ngay các phóng viên trú ngụ ở khách sạn bên ngoài cũng không ngoại lệ.

    Sáng nay, khi chúng tôi ghé đến thăm thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã than thở: “Ở đây muỗi nhiều như ong anh ạ. Bọn em bị đốt chi chít, mà bọn muỗi này lại đuốt rất đau, thế mới hận!”. 

    Lời than thở mang nhiều tính hài hước của các cầu thủ trẻ khiến chúng tôi phải bật cười. Tuy nhiên phải công nhận là nơi đây muỗi và côn trùng nhiều thật. Không chỉ làng SEA Games, khu vực khách sạn Golden Guess nơi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đến nay vẫn chưa xây xong, bao quanh là bụi rậm và rãnh thoát nước nên muỗi và côn trùng luôn là “bạn vong niên”. 

    Thế nên, trước khi cánh quân đầu tiên của đoàn Việt Nam sang Nay Pyi Taw, trong văn bản báo cáo gửi về của đoàn tiền trạm có khuyến cáo các thành viên của đoàn nên mang thêm thuốc chống muỗi và côn trùng. Những ngày qua, BTC đã cho người đi xịt thuốc ở làng SEA Games và các khách sạn nơi những đội tuyển thể thao trú ngụ, nhưng vẫn không cải thiện được bao nhiêu. 

    Hy vọng những ngày tới, các tuyển thủ Việt Nam không gặp sự cố nào đến từ đối thủ mang tên muỗi, hoặc các loại côn trùng khác. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội