Bóng Đá Plus trên MXH

Nhà vô địch cử tạ Vương Thị Huyền: “Chiếc HCV này tôi dành tặng cho bố mẹ ở trên trời!”
Đỗ Tuấn (từ Philippines) • 15:51 ngày 01/12/2019
Lúc vừa nâng thành công mức tạ 95kg ở lần thi cuối cùng nội dung cử đẩy, lực sĩ Vương Thị Huyền đã oà lên nức nở, bởi khả năng cô cầm chắc chiếc HCV ở hạng cân 45kg nữ rất lớn.

    Sở dĩ nói Vương Thị Huyền chỉ “khả năng giành HCV”, bởi lực sĩ Setiawati Lisa của Indonesia vẫn còn 2 lần thi ở cử đẩy và là đối thủ cực kỳ đáng gờm. Thậm chí, nếu ở lần đẩy cuối Lisa đã nâng mức tạ lên 100kg thành công thì cô đã giành HCV.

    Tuy nhiên, sự nôn nóng đã khiến Lisa bị “tạ đè”, nên đành cay đắng nhìn Vương Thị Huyền của Việt Nam lên  ngôi vô địch với tổng thành tích 172kg, trong lúc lực sĩ người Indonesia nâng tổng cộng 169kg, dẫu hồi tháng 9 mới đây cô này từng thắng Huyền ở giải vô địch thế giới 2019 tại Thái Lan.

    Vương Thị Huyền thi đấu  ở hạng cân 55kg nữ. Ảnh: Đức Cường


    Trong phòng thay đồ, nhà vô địch Vương Thị Huyền vẫn nghẹn ngào nức nở trong vòng tay của các HLV. Vậy nhưng mọi người trong đội tuyển cử tạ Việt Nam đều hiểu, để có được chiếc HCV này, nhà vô địch Vương Thị Huyền đã trải qua nỗi đau không thể nói bằng lời.

    Vì cách đây 2 tuần, lúc đội tuyển cử tạ Việt Nam đang tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị cho SEA Games 30, bố của Huyền bất ngờ qua đời sau cơn bạo bệnh, nhưng cô đã không thể về chịu tang vì chuyến tập huấn đang trong giai đoạn nước rút, đành nuốt nước mắt vái vọng bố phương xa. Trước đó năm 2012, cô cũng từng mất mẹ khi đang tập huấn ở ĐTQG…

    Nhà vô địch nức nở trong vòng tay lãnh đạo Đỗ Đình Khánh. Ảnh: Tuấn Thành


    Với gương mặt nhạt nhoà nước mắt, Vương Thị Huyền thốt lên: “Con đã làm được rồi bố mẹ ơi. Con đã hoàn thành lời hứa với bố mẹ khi đoạt được chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Bố ơi, ở nơi xa bố hãy thương mà đừng trách con gái nhé!”.

    Lúc ấy, các phóng viên và HLV đứng quanh cũng không kềm được cảm xúc. Ôm chặt nhà vô địch trong tay, ông Đỗ Đình Khánh – lãnh đội môn cử tạ đã an ủi: “Đừng khóc nữa con. Vui lên, ở trên trời bố mẹ con sẽ rất tự hào về con”.

    Niềm vui của Huyền và đội cử tạ Việt Nam. ảnh: Đức Cường

    Có mặt tại SEA Games 2011, nhưng đến sau nhiều lần hạng cân 45kg nữ bị nước chủ nhà cắt khỏi lịch thi đấu môn cử tạ, mãi đến kỳ đại hội lần này Vương Thị Huyền mới lần đầu lên ngôi vô địch, dù cô từng nhiều lần vô địch châu Á.

    Nữ vô địch trong vòng vây của báo chí. Ảnh: Tuấn Thành

    Trả lời giới truyền thông sau khi nhận huy chương, nhà vô địch hạng cân 45kg nữ vẫn không cầm được nước mắt khi được hỏi muốn giành tặng chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp cho ai? Vương Thị Huyền đã thật thà chia sẻ: “Tôi muốn dành tặng cho bố mẹ tôi ở trên trời!”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội