Bóng Đá Plus trên MXH

Nhà vô địch đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc: ‘Có lẽ nhờ cao tuổi mà em mới giữ được HCV’
Đỗ Tuấn • 08:14 ngày 07/05/2023
Là tuyển thủ cao tuổi nhất đội tuyển điền kinh Việt Nam, “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc đã mở hàng HCV cho điền kinh Việt Nam trong thời tiết khắc nghiệt trên đất Campuchia.

    Hôm qua 6/5, rút kinh nghiệm từ nội dung marathon nam, nữ diễn ra vào buổi sáng khi có quá nhiều tuyển thủ bị sốc nhiệt, thậm chí là cả tuyển thủ chủ nhà Campuchia cũng phải lên xe cấp cứu và bỏ cuộc giữa chừng vì nắng nóng, nên BTC SEA Games 32 đã dời thời gian thi đấu của nội dung 20km đi bộ nam và nữ xuống 30 phút, tức 16h30 thay cho 16h00 như lịch ban đầu.

    Sáng qua, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã nhắn với tôi: “Thời tiết như thế này thì sức bao nhiêu chơi bấy nhiêu thôi anh, em chẳng biết có bảo vệ được chiếc HCV đang nắm giữ không, nhưng cứ cố với các em trẻ thôi”. Lời nhắn của Thanh Phúc khiến tôi hơi lo, bởi tôi biết thời tiết ở Siem Reap phải khắc nghiệt thế nào mới khiến một người dày dạn kinh nghiệm và luôn rất tự tin như em phải nói thế. Nhất là khi sáng qua, nhìn các tuyển thủ marathon liên tục rơi rụng vì nắng nóng.

    Chiều qua do phải tác nghiệp nên khi biết tin Nguyễn Thị Thanh Phúc đã về nhất nội dung đi bộ 20km nữ, chưa kể em trai của cô cũng giành HCB 20km đi bộ nam, tôi thật sự rất vui nhưng chưa thể gọi điện chúc mừng hai chị em. Sau khi xong việc, gọi điện cho Thanh Phúc liên tục, nhưng không thấy cô nghe máy.

    Thanh Phúc chia vui với em trai Thành Ngưng ở đích đến nội dung đi bộ 20km. Ảnh: Khương Xuân

    Sáng nay 7/5, Thanh Phúc gọi điện từ rất sớm: “Tối qua anh gọi em à? Hôm qua thi đấu xong, ngồi chờ trao huy chương và thử doping đến hơn 22h00 mới về đến khách sạn. Vừa mệt, vừa mất nước, về đến phòng là không chịu nổi nữa nên em 'ngất' luôn đến nửa đêm mới tỉnh lại. Nắng nóng kinh khủng, khiến tất cả VĐV đều chịu không nổi. Lúc thi em tự nhủ, thôi các em trẻ cứ đi trước đi, chị già rồi nên cứ từ từ đi sau vậy”.

    Thanh Phúc cho biết, do nắng nóng nên nhiều VĐV trẻ đã không thể làm nổi động tác đánh tay hoặc lắc hông đúng kỹ thuật đi bộ, chưa kể nhiều bạn ngay đích đến đã ngất xỉu. “Thật sự nếu bung sức để thi đấu như các VĐV trẻ là em chết chắc vào chiều qua. May mắn là do mình già nên cũng nhiều kinh nghiệm trong việc phân phối sức, nhưng cũng chỉ về đích trước tuyển thủ Puspita của Indonesia có 12 giây. Hú hồn!”, Thanh Phúc bày tỏ

    Cần nói thêm, Thanh Phúc giành HCV với thành tích 1:55:02, trong lúc người về nhì là Violine Intan Puspita (Indonesia) chạm đích sau 1:55:14, giành HCĐ là tuyển thủ của Thái Lan. Thành tích này, thực tế còn thấp hơn chiếc HCV mà cô từng giành được ở SEA Games 31 tại Việt Nam là 1:48:10. “Với thời tiết như thế này, nên thành tích của các VĐV chẳng ai tốt được anh ơi. Chưa kể BTC còn chuyển từ lịch thi đấu buổi sáng sang buổi chiều, nên bọn em vẫn kịp thích nghi là mừng rồi” nhà vô địch đi bộ chia sẻ.

    Hai chị em Thanh Phúc và Thành Ngưng giành HCV và HCB 20km đi bộ nam, nữ. Ảnh: Khương Xuân

    HCV tại SEA Games 32 là chiếc HCV thứ 5 mà Thanh Phúc giành được tại đại hội thể thao Đông Nam Á. Trò chuyện cùng tôi, Thanh Phúc đã thống kê số HCV mà cô đã giành được bắt đầu từ SEA Games 2011, 2013, 2015, 2021 và 2023, trong đó có 2 đại hội vào năm 2017 cô sanh em bé và 2019 do chấn thương không có thành tích. Nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc bày tỏ: “Tính ra em đã có 5 HCV SEA Games và có thâm niêm 19 năm trong đi bộ rồi đấy anh. Năm nay em cũng 33 tuổi rồi, chẳng biết còn sức để đua với các em trong thời gian tới hay không nữa”.

    Thi đấu xong, sáng nay Thanh Phúc và các tuyển thủ đi bộ thu xếp hành trang để bay về Đà Nẵng vào buổi chiều cùng ngày. Cô cùng các đồng đội tổ đi bộ và marathon là những người chia tay SEA Games 32 sớm nhất, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chia sẻ trên facebook cá nhân, bà mẹ trẻ này cho biết: “Các VĐV Việt Nam ở lại chiến đấu tốt nhé. Tiếp tục tự tin, thi đấu toả sáng đem vinh quang về cho thể thao Việt Nam nhé. Nhiệm vụ của em đã xong, giờ em xếp đồ để chuẩn bị bay về với con gái em đây!”.

    Ở Đà Nẵng, có lẽ cô con gái nhỏ của Thanh Phúc đang rất chờ đón mẹ của mình!

    Nhận huy chương trong ánh đèn xe tải
    Do địa điểm trao huy chương nội dung đi bộ làm dã chiến và khi kết thúc môn thi đấu để trao huy chương cho các VĐV thì trời đã tối đen, nên BTC đã dùng những ánh đèn xe tải và ô tô để pha đèn cho phần phát huy chương, khiến nhiều người bất ngờ. Thanh Phúc cho biết: “Đây là lễ nhận HCV ấn tượng nhất của em trong các kỳ SEA Games”.

    Thanh Phúc nhận HCV trong ánh đèn xe tải. Ảnh: Mạnh Tuyền

     

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội