Bóng Đá Plus trên MXH

Nhận định bóng đá U22 Singapore vs U22 Việt Nam, 19h00 ngày 3/12: Đánh to, thắng lớn
Phan Hồng • 16:50 ngày 03/12/2019
Cánh cửa đi tiếp của U22 Việt Nam có rộng hơn hay không phụ thuộc vào kết quả của cuộc đối đầu với U22 Singapore. Để giảm tải áp lực cho trận “đại chiến” với U22 Thái Lan ở lượt cuối, U22 Việt Nam cần dốc sức cho trận này để hướng đến một chiến thắng đậm nhất có thể.

    Sư tử yếu ớt
    Trước giờ bóng lăn, U22 Indonesia, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam được nhận diện sẽ tạo ra cuộc đua tam mã cho 2 vé bán kết của bảng B, còn U22 Singapore hứa hẹn sẽ có thể sắm vai “kẻ phá bĩnh”. Tuy nhiên, sự chờ đợi ấy đã không đến khi cuộc đua 2 vị trí đầu vẫn là 3 anh hào trên còn U22 Singapore thể hiện hình ảnh hết sức nhạt nhòa. Việc để U22 Lào cần hòa 0-0 trong ngày ra quân đã cho thấy một tương lai nhạt nhòa của đoàn quân của ông Fandi Ahmad ở SEA Games 30. Trước một đội bóng “lót đường” lại không thắng thì khó có thể làm nên chuyện trước các ƯCV vô địch. Thực tế, U22 Singapore đã trở nên “dễ bảo” trước U22 Indonesia khi chỉ vùng vẫy được trong chốc lát để rồi tung cờ trắng bằng 2 trận thua tuyệt đối và cơ hội đi tiếp gần như đã hết.

    Đến thời điểm này, U22 Singapore là đội kém nhất, chỉ hơn mỗi U22 Brunei và chưa ghi nổi 1 bàn thắng. Lý do khiến sư tử non đánh mất nanh vuốt là lối chơi khá đơn điệu. Có thể thấy, U22 Singapore không có nhiều thay đổi trong lối đá so với quá khứ khi chủ yếu nhồi bóng bổng để cho các chân sút có thể hình lý tưởng đánh trận  không chiến. Nhưng ngón đòn đơn giản này không phải quá khó để các đội bóng hóa giải. Khi thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương, các tiền đạo của U22 Singapore lại tỏ ra vụng về trong dứt điểm. Trước một U22 Lào không phải quá xuất sắc nhưng những Ikhsan Fandi (3 bàn ở vòng loại World Cup 2022) hay Ramli (16 bàn ở Singapore Premier League) đều không thể chuyển hóa những cơ hội ngon ăn thành bàn thắng. 

    Thành Chung (18) và đồng đội đã sẵn sàng tạo ra mưa bàn thắng vào lưới Singapore 	Ảnh: Đức Cường

    Công không sắc, thủ lại hớ hênh, tạo nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. U22 Indonesia và U22 Thái Lan dội đến 5 bàn thắng vào lưới U22 Singapore là nhờ đường vào khung thành của đội bóng trẻ đảo quốc Sư tử rộng mở. Việc được gặp hàng thủ kém cỏi như thế là cơ hội ngon ăn để cho các mũi giáp công của U22 Việt Nam khai phá và hướng đến một chiến thắng đậm. 

    Tại sao phải thắng đậm?
    Theo điều lệ khi có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, hiệu số bàn thắng bại chung cuộc sau vòng bảng là yếu tố đầu tiên được xét đến để xác định thứ hạng.

    Trong trường hợp khoảng cách 3 điểm như hiện tại vẫn được U22 Việt Nam duy trì cho đến trước lượt cuối, U22 Thái Lan chắc chắn sẽ phải dồn toàn lực để đá “chết bỏ” với U22 Việt Nam nhằm có được chiến thắng thì mới mong đi tiếp. Để giảm tải áp lực và những chấn thương, thẻ phạt không cần thiết cho cuộc đối đầu với kỳ phùng địch thủ này,  U22 Việt Nam phải hướng đến một thắng lợi đậm trước U22 Singapore nhằm tạo ra ưu thế vượt trội về hiệu số bàn thắng bại so với U22 Thái Lan. Khi ấy, không chỉ thoải mái hơn ở lượt cuối, thầy trò ông Park cũng sẽ trực tiếp tạo áp lực với đoàn quân của ông Nishino.  

    U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng

    Không phải xem thường đối thủ nhưng với những gì đã hiện trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam sẽ không quá khó để “thuần phục” sư tử non. Nếu đặt mục tiêu hướng đến một trận thắng càng đậm càng tốt, HLV Park Hang Seo có thể sử dụng những quân bài tốt nhất cho hàng công. Rất có thể, dàn “hỏa lực” để xuyên phá hệ thống phòng ngự dày đặc của U22 Indonesia vẫn được chiến lược gia người Hàn Quốc tin dùng trong cuộc đối đầu này. Với những cầu thủ có khả năng gây đột biến cao như Trọng Hoàng, Quang Hải, Tiến Linh hay Hoàng Đức…, niềm tin để U22 Việt Nam khai phá dễ dàng khung thành của U22 Singapore là khá lớn. Tất nhiên, điều kiện đi kèm là đoàn quân của ông Park Hang Seo không được phép chủ quan. Bởi khi chạm trán một đối thủ không còn gì để mất như U22 Singapore mà tâm lý ấy xuất hiện có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

    DỰ ĐOÁN: 3-0

    Việt Nam thời ông Park sắp đánh bại mọi đội ở ĐNÁ
    Singapore là một trong hai đối thủ còn lại ở Đông Nam Á (cùng với Timor Leste) chưa gặp Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo. 8 đội còn lại từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia cho đến Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Philippines  đều ít nhất một lần bại trận dưới tay đoàn quân được dẫn dắt bởi ông thầy 60 tuổi người Hàn Quốc (tính ở mọi cấp độ đội tuyển). Các đội tuyển Việt Nam thời ông Park cũng đang bất bại ở Đông Nam Á với 19 trận thắng, 3 trận hòa, ghi 54 bàn và chỉ để thủng lưới 10 lần. 
     

    Các trận còn lại: Khó có bất ngờ

    U22 Indonesia sẽ đối đầu với U22 Brunei

    U22 Lào sẽ gặp U22 Thái Lan

    Ở 2 trận còn lại của bảng B cũng diễn ra vào chiều và tối nay, U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Lào trong lúc U22 Indonesia sẽ đối đầu với U22 Brunei. Khó có bất ngờ xảy ra khi U22 Thái Lan và U22 Indonesia  được đánh giá vượt trội hơn hẳn đối thủ. Mục tiêu của 2 đội bóng này chắc chắn cũng sẽ như Việt Nam khi không chỉ 3 điểm mà là phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để tạo lợi thế trong trường hợp điểm số bằng nhau sau vòng bảng. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội