Sáng nay, các tuyển thủ U22 Việt Nam được nghỉ ngơi thả lỏng tự do, nhưng hầu hết đều không ra khỏi khách sạn. Tiền vệ Hồng Duy lý giải: “Chúng tôi muốn có sự tập trung cao nhất cao nhất cho những trận đấu của SEA Games, đặc biệt là trận mở màn gặp Đông Timor”.
Thực tế, Đông Timor chưa phải là đối thủ nặng ký của bảng B và việc giành được 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay của các học trò ông Thắng. Vấn đề là giới chuyên môn lẫn người hâm mộ còn đòi hỏi ở họ cao hơn hơn cả 3 điểm, và đấy chính là áp lực không nhỏ cho các tuyển thủ trẻ Việt Nam.
HLV Hữu Thắng trò chuyện cùng các học trò trước buổi tập. Ảnh: Minh Tuấn
Có lẽ hiểu được điều ấy, nên trước khi bước vào buổi tập chiều nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có cuộc trò cuộc trò chuyện nhằm giải toả áp lực và cổ vũ tinh thần cho các học trò. Sau cuộc nói chuyện, nét căng thẳng trên gương mặt các cầu thủ giãn ra thấy rõ, đồng thời không khí cũng trở nên sôi động hơn.
Tuyển U22 Việt Nam tập tục tập kín. Các phóng viên chỉ được tác nghiệp 15 đầu ở các bài khởi động, sau đó rút hết để thầy trò ông Thắng rèn những mảng miếng chiến thuật.
Sau khi HLV Hữu Thắng danh sách chính thức tham dự SEA Games, 3 cầu thủ bị loại là Thanh Thịnh, Tấn Sinh, Tấn Tài đã không theo tập cùng các đồng đội và sẽ về nước trong ngày mai (14/8). Riêng thủ môn Sỹ Huy vẫn nằm trong danh sách dự bị phòng hờ trường hợp 2 thủ môn chính Tiến Dũng và Minh Long nếu chấn thương, Huy sẽ vào “thế vai” giờ chót.