Bóng Đá Plus trên MXH

Nhật ký SEA Games ngày 8/12
Bongdaplus.vn • 09:54 ngày 09/12/2013
BONGDAPLUS gửi đến độc giả những tin tức bên lề đáng chú ý nhất của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 27 ngày 9/12.
    Đau, ốm vẫn góp công vào chiến thắng
    Trước trận ra quân của U23 VN chiều qua, 2 cầu thủ trụ cột ở hàng thủ gặp vấn đề về sức khoẻ. Trung vệ Mạnh Hùng bị đau đầu gối phải, còn hậu vệ phải Quang Hùng bị sốt. Tuy nhiên, cả 2 đều nỗ lực để ra sân và góp công không nhỏ vào chiến thắng 7-0 của đội nhà. Quang Hùng tâm sự: “Là trận đầu nên anh em cần có tâm lý tốt, chúng tôi phải cố gắng để ra sân để sát cánh cùng anh em trong thời điểm khó khăn đó”.

    Mạnh Dũng thắng… bác sĩ
    Trong lúc điều trị chấn thương, Mạnh Dũng nói với bác sĩ rằng nếu được điều trị tốt, tiền vệ này sẽ ghi bàn. Quả thật, đội phó của U23 Việt nam đã ghi một bàn thắng đẹp và ngay sau đó, anh ra ăn mừng cùng bác sĩ của đội.

    U23 Việt Nam nghỉ giữa hiệp ở… hành lang



    Do các phòng nghỉ dành cho hai đội ở sân Zayar Thiri không đảm bảo nên sau khi hết hiệp 1, U23 Việt Nam đành ngồi ở hành lang đường hầm dẫn vào SVĐ mới hoàn thành này. Dù nghỉ ngơi và lắng nghe những lời chỉ đạo của HLV Hoàng Văn Phúc ở hành lang nhưng các cầu thủ tỏ ra rất thoải mái và bước sang hiệp 2 ghi thêm được 4 bàn thắng.

    U23 Malaysia nể U23 Việt Nam
    Có mặt trên khán đài để xem cả 2 trận đấu, đội U23 Malaysia tỏ ra đặc biệt ấn tượng bởi lối đá của U23 Việt Nam và khá bất ngờ về tỷ số. Ở SEA Games 27 này, U23 Malaysia là đương kim vô địch nhưng lại tổn thất lớn về lực lượng khi gần nửa đội bị chấn thương.

    Đi xe máy 312km để cổ vũ U23 Việt Nam



    Chưa có nhiều CĐV Việt Nam sang cổ vũ cho đội nhà nhưng người dân Myanmar lại dành cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc những tình cảm nồng nhiệt. Cứ sau một đường bóng hay hoặc bàn thắng đẹp, quanh khán đài lại rền vang tiếng vỗ tay tán thưởng và hô vang “Việt Nam, Việt Nam”. Chỉ có 4 CĐV Việt Nam lọt thỏm trên sân Neyar Thiri, trong đó, anh bạn tên Tiến đã đi xe máy từ Yangon tới Nay Pyi Taw (312km) để cổ vũ các cầu thủ cưng!

    Vũ Minh Tuấn khóc trước khi ra sân
    Khi người điều phối trận đấu đọc trên loa mời 2 đội ra sân, do quá xúc động, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã rơm rớm nước mắt. Số là, cầu thủ người Quảng Ninh mới có lần đầu thi đấu tại SEA Games và cũng vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến với bóng đá, giành suất đá trong đội hình chính. Trong chiến thắng 7-0 của U23 Việt Nam trước U23 Brunei, Vũ Minh Tuấn cũng nằm trong số những cầu thủ chơi hay nhất.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội