Bóng Đá Plus trên MXH

Phạm Thị Bình: Đôi chân trần & trái tim quả cảm
Tuấn Thành (từ Nay Pyi Taw - Myanmar) • 09:22 ngày 17/12/2013
Sáng qua (16/12), hình ảnh nữ tuyển thủ Phạm Thị Bình băng băng về đích đầu tiên bằng đôi chân trần ở nội dung marathon đã khiến nhiều người không nén được cảm xúc. Khi về đích, nhà tân vô địch cũng vỡ òa hạnh phúc với những giọt nước mắt lăn tràn…
    Thực tế là ở nội dung vừa khó, vừa khổ như marathon, không nhiều người tin Phạm Thị Bình có thể lên ngôi. Tuy nhiên, cũng không nhiều người biết rằng, cô gái xứ Quảng này từng có lúc hoảng loạn khi biết mình bị bệnh tim nặng và nhiều khả năng phải từ bỏ thể thao, cái nghề mà cô theo đuổi vì yêu mến và cũng nhờ nó mà Bình có thể đỡ đần gánh nặng cuộc sống cho bố mẹ. 

    “Trong một lần đi khám sức khỏe hồi năm 2010, các bác sĩ đã thông báo rằng tim của tôi bị hở liên thông nhĩ phải. Đến khi biết tôi là VĐV, họ bảo nên nghỉ thi đấu, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó tưởng chừng đất trời sụp đổ, bởi tôi biết làm gì nếu nghỉ thi đấu và cũng không biết tìm đâu ra tiền để chữa căn bệnh hiểm nghèo”, Phạm Thị Bình đã tâm sự như thế khi nhớ lại những ngày tháng đã qua.



    Cảm thương cho hoàn cảnh của cô, quỹ “Trái tim bé nhỏ” đã hỗ trợ cho ca mổ tim của Bình, và ngày 5/10/2010, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Sau đó các bác sĩ cho biết, cô vẫn có thể tập luyện thể thao bình thường và điều đó khiến Phạm Thị Bình như được hồi sinh. Cái ngày lên bàn mổ ấy cô mãi không quên và xem nó như ngày sinh nhật thứ hai. Chỉ hơn 1 tháng sau ca phẫu thuật, Phạm Thị Bình đã bắt đầu tập nhẹ trở lại và sau đó tái xuất trên đường chạy mỗi lúc một dũng mãnh hơn. 

    Sáng qua, nhìn Phạm Thị Bình với những bước chân trần băng băng về đích, ít ai biết trái tim của cô đã có lần khiến cô suýt lỡ nhịp với thể thao. Tại đích đến, nhiều người đã thắc mắc, tại sao Bình không mang giày thi đấu? Bình lý giải, vì da gan bàn chân của cô rất mỏng, mỗi lần mang giày chạy quãng đường 42,195 km của môn marathon, chân cô đều phồng rộp và rất đau. Vì thế cô gái xứ Quảng đã chọn giải pháp thi đấu bằng đôi chân trần và điều ấy khiến cô lại thấy dễ chịu hơn.

    Hôm qua, cô gái nhỏ nhắn Phạm Thị Bình ngẩng cao đầu nhìn lá cờ tổ quốc tung bay trên bầu trời sân Wunna Theikdi. Nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi và khi về nhà, cô sẽ dành số tiền được thưởng từ việc giành HCV  để sửa lại mái nhà cũ nát cho bố mẹ cũng như giúp đỡ gia đình nuôi cậu em út học đại học.

    PHẠM THỊ BÌNH
    Sinh ngày: 10/11/1989, tại Quảng Ngãi
    Tập điền kinh từ tháng 6/2004.
    Vào đội tuyển trẻ QG tháng 9/2005; Lên ĐTQG tháng 2/2011.
    Thành tích: HCB SEA Games 2011 (10km nữ), HCĐ SEA Games 2011 (marathon), HCV marathon SEA Games 2013.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội