Bóng Đá Plus trên MXH

Phạm Thị Huệ giành 3 HCV Rowing: Hat-trick của bà mẹ… 9x
Đức Nguyễn (từ Singapore) • 09:16 ngày 15/06/2015
Chiều qua (14/6), các VĐV của đội tuyển rowing Việt Nam đã làm “dậy sóng” vịnh Marina. Trong đó, lần thứ 3, VĐV Phạm Thị Huệ cùng đồng đội mang HCV về cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

    Hành trang SEA Games 15/6: Chờ món quà từ U23 Việt Nam

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Phạm Thị Huệ không phải là cái tên xa lạ, bởi tại Asiad 2014, tay chèo người Quảng Bình đã cùng các đồng đội giành 2 HCB và 1 HCĐ. Chính vì thế, việc đội tuyển rowing mang về những tấm HCV tại SEA Games 28 đã được dự đoán từ trước. Dù vậy, Phạm Thị Huệ vẫn thực sự gây ấn tượng với phong độ xuất sắc khi cùng với các đồng đội giành đến 3 HCV. Đầu tiên là tấm HCV ở nội dung 500m thuyền đôi nữ (cùng với Lê Thị An) hôm 11/6 và chiều qua, cô lại “gặt vàng” ở nội dung thuyền đôi nữ 1.000m (cùng với Lê Thị An) và nội dung thuyền nhẹ 4 nữ 1.000m (cùng với Cao Thị Hảo, Trần Thị An, Nguyễn Thị Trinh).

    Đáng chú ý là ở nội dung thuyền đôi nữ 1.000m, Phạm Thị Huệ và Lê Thị An đã vượt qua cặp Syiva/ Rahmanzani của Indonesia với thời gian 3’41’’72, tức chỉ hơn đối thủ đoạt HCB đúng 0,07% giây. Sau chiến thắng này, Phạm Thị Huệ đã nói: “Thật không ngờ, tôi và An lại giành HCV theo kiểu đứng tim thế này”.

    Ít ai biết, trước khi đến với đua thuyền, Phạm Thị Huệ từng là VĐV điền kinh. Thế rồi, trong một lần tham dự Hội khỏe Phù đổng của tỉnh, cô gái sinh ra ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã quyết định gắn bó sự nghiệp với sông nước. Cũng trong quãng thời gian ấy, mối tình của Huệ và một đồng nghiệp nam, vốn cũng là một VĐV rowing của tỉnh Quảng Bình đã chớm nở. 

    Sau vài năm tìm hiểu, cả hai quyết định góp gạo thổi cơm chung, rồi có “HCV cuộc đời”, là một bé gái nay đã 3 tuổi. Đây cũng là động lực để Phạm Thị Huệ vượt qua những khó khăn ở bộ môn mà cô nói rằng, rất khắc nghiệt với phụ nữ. “Tôi leo lên thuyền rồi đi biền biệt, cả năm có khi chỉ về nhà được 1 đến 2 lần. Thời gian ngắn ngủi, có khi con vừa quen được hơi mẹ lại phải xa, xót lắm, nhưng nghề chọn người, biết làm sao được”, Phạm Thị Huệ bùi ngùi nói.

    Có lẽ vì thế mà khi giành cú hat-trick HCV, bà mẹ 9x này đã chia sẻ: “Các HCV tôi đã giành được là của Đoàn TTVN. Nếu được thì 1 tôi dành cho các đồng đội, cá nhân tôi giữ 1 tấm, còn 1 tấm xin được tặng cho người chồng là điểm tựa tinh thần của tôi và cho cô con gái rượu mà tôi ngày đêm mong được ôm ấp”.

    Nhật ký SEA Games 14/6: Ngày vàng của các VĐV Rowing Việt Nam

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    “Tôi muốn bù đắp cho chồng con”
    “Những tấm HCV, ngoài sự cao quý của chúng thì tôi cũng muốn thành tích đạt được giúp tôi có một cuộc sống ổn định hơn. Sau những ngày biền biệt đi tập luyện thi đấu, tôi muốn trở về và bù đắp cho gia đình, cho chồng, cho con vì họ đã quá thiệt thòi”, Phạm Thị Huệ xúc động nói.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội