Tấn Tài tập tễnh bước đi khó nhọc bằng nạng - Ảnh: Đức Cường
Đêm ngày 29/5, Tấn Tài đã được bó bột, cố định vết thương. Tuy nhiên, cơn đau vẫn không buông tha anh. Tấn Tài kể lại: "Kể từ lúc từ bệnh viện trở về khách sạn, bàn chân tôi đau nhức, không thể chợp mắt nổi. Nhưng nỗi đau đó không thể bằng sự tiếc nuối khi buộc phải sớm chia tay SEA Games 28. Năm nay, tôi đã kỳ vọng ở bản thân mình rất nhiều sẽ thi đấu tốt ở SEA Games 28 nhưng mọi thứ lại kết thúc quá chóng vánh. Giờ tôi vẫn không thể nghĩ rằng mình lại bị chấn thương nặng đến như vậy".
Nói rồi Tấn Tài cầm chiếc nạng, tập tễnh bước đi dùng bữa cơm trưa. Những bước chân với Tài lúc này thật nặng nề bởi anh không thể ngờ chuyện này lại xảy đến với mình. Chống nạng đi qua khu nhà ở của các VĐV, Tấn Tài thèm khát vô cùng đôi chân lành lặn. Anh buột miệng: "Giá mà được bỏ chiếc nạng này để thoải mái di chuyển thì tốt biết bao. Đội tuyển sắp thi đấu tiếp mà mình phải tập tễnh thế này thì tôi không thể chịu nổi cảm giác tù túng".
Tấn Tài đi cấp cứu vì chấn thương nặng |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Nhìn những bước đi nặng nề cùng đôi mắt đầy nhiệt huyết, khát khao của Tấn Tài, cánh phóng viên không kìm được cảm xúc. Chúng tôi chỉ còn biết động viên tinh thần và chúc cho Tấn Tài sớm bình phục để trở lại với đội nhà trong nhưng chiến dịch tiếp theo.