Bóng Đá Plus trên MXH

“Thần tượng Việt” của người Myanmar
Minh Hải (từ Nay Pyi Taw – Myanmar) • 06:00 ngày 04/12/2013
Tới Myanmar, nhóm phóng viên của báo Bóng đá đã rất cố gắng tìm kiếm người Việt Nam, nhưng quả thật rất khó. Nhưng chúng tôi lại khám phá ra một sự thật đầy bất ngờ: Nhiều người Myanmar rất yêu mến, thậm chí thần tượng các VĐV Việt Nam.

    Tại trung tâm truyền hình của SEA Games (IBC), Daw Zin Wint Htet đang làm tình nguyện viên. Cô sinh viên 18 tuổi này từng là kình ngư của Myanmar nhưng phải từ giã giấc mơ trở thành VĐV chuyên nghiệp bởi một chấn thương. “Các bạn đến từ Việt Nam à? Đó là quê hương của thần tượng của tôi đấy. Tôi mê VĐV bơi Hữu Việt lắm, dù chưa bao giờ được gặp anh ấy. Hữu Việt thật cừ, kỹ thuật chuẩn và đặc biệt là tinh thần thi đấu luôn cực kỳ mạnh mẽ, bền bỉ”, Daw Zin Wint Htet tâm sự. 

    Trở lại Làng VĐV, chúng tôi gặp Kwai Kwai Aung – thành viên của Ban biên tập tờ chuyên san Thông tin SEA Games 27. Tự nhận mình là một CĐV cuồng nhiệt của bóng đá, Kwai Kwai nhắc đến Công Vinh rất nhiều và chính anh là người quyết định đưa thông tin CV9 được Sapporo mời tái ký hợp đồng trên bản tin SEA Games cách đây 3 tuần. Đó là thông tin duy nhất không gắn với thể thao Myanmar trong bản tin này. “Bóng đá ĐNÁ sản sinh ra nhiều cầu thủ hay, nhưng tôi đặc biệt yêu thích Lê Công Vinh. Thật vui khi biết rằng anh ấy thi đấu thành công ở Nhật Bản và được CLB đề nghị gia hạn hợp đồng. Nếu được, tôi muốn xin một chiếc áo đấu của Công Vinh và chụp ảnh cùng cậu ấy”, Kwai Kwai chia sẻ giấc mơ. 

    Lê Công Vinh

    Ngay sau lễ bốc thăm môn bóng đá ở SEA Games 27, ông Benni Tin Aung, Tổng thư ký LĐBĐ Myanmar, đồng thời cũng là Trưởng ban tổ chức môn bóng đá ở SEA Games 27, tỏ ra phấn khích: “Không ai muốn ở chung bảng với chủ nhà Myanmar nhưng chúng tôi cảm thấy vui vì không phải gặp Việt Nam ngay từ vòng bảng. Tôi đã xem và rất ấn tượng với chiến thắng của đội tuyển các bạn trước U23 Myanmar ngay trên đất nước của chúng tôi. Hẹn gặp lại U23 Việt Nam ở trận chung kết! Áp lực phải giành HCV với U23 Myanmar là rất nặng nề vì U23 Việt Nam cũng rất khao khát và đủ sức mạnh để thực hiện điều đó”. 

    Hai ngày ở Nay Pyi Taw, chúng tôi không chỉ được thăm thú đường phố, khám phá các địa điểm thi đấu, tận hưởng không khí SEA Games, mà còn phát hiện ra những câu chuyện thú vị. Tất nhiên, ấn tượng nhất, xúc động nhất là tình cảm và cả sự ngưỡng mộ mà những công dân nước bạn dành cho thể thao Việt Nam. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội