Bóng Đá Plus trên MXH

Thắng đậm Indonesia, Công Phượng lại càng thêm tiếc
Ngọc Anh (từ Singapore) • 18:56 ngày 15/06/2015
Dù giành chiến thắng đậm 5-0 trước U23 Indonesia để đoạt HCĐ SEA Games 28, nhưng Công Phượng và các đồng đội vẫn không vui quá mức vì họ đang bị đè nén bởi sự tiếc nuối do thua ở bán kết trước đó.
    Ngay sau trận đấu với U23 Indoensia, các cầu thủ U23 Việt Nam đã trở về nơi đóng quân để tắm rửa và dùng bữa ăn tối. Dù đội giành vừa giành chiến thắng nhưng hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam đều không quá vui mừng.

    Ngồi gấp quần áo để chuẩn bị hành lý cho chuyến trở về Việt Nam, tiền đạo Công Phượng chia sẻ: “Giá mà giờ này tụi em đang được chuẩn bị giày dép để ra sân thi đấu với U23 Thái Lan thì tốt biết bao. Tiếc quá, đến hôm nay em vẫn không thể nghĩ rằng đội mình lại chỉ có thể giành được HCĐ, mà đáng nhẽ phải có mặt ở trận chung kết rồi”.

    Công Phượng và Thanh Bình vẫn không nghĩ rằng U23 Việt Nam chỉ có thể giành được HCĐ

    Cùng có chung tâm trạng nuối tiếc giống người bạn cùng phòng, tiền đạo Thanh Bình cố gắng nở nụ cười khi gặp người quen. Bình cũng như Phượng, những người đã nung nấu giấc mơ được chơi trận chung kết SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của mình, vẫn không thể tin rằng U23 Việt Nam phải dừng bước ở trận bán kết. 

    “Chưa bao giờ đội lại có sự chuẩn bị tốt như giải đấu này nhưng may mắn đã ngoảnh mặt với chúng ta. Được tấm HCĐ như thế này chỉ là sự an ủi, chứ với thực lực đội bóng thì hoàn toàn có thể vào chung kết. Đen quá!”, Thanh Bình bộc lộ cảm xúc trước khi rời giải.

    Công Phượng, Ngọc Hải, Huy Toàn nói gì sau khi giành chiếc HCĐ?

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Trong khi đó, cứng cáp về mặt tinh thần hơn so với hai người đồng đội của mình, hậu vệ Mạnh Hùng cho biết: “HCĐ là điều không ai mong muốn nhưng có huy chương vẫn còn tốt hơn. Chúng em xin cám ơn NHM đã đồng hành cùng đội tuyển trong suốt thời gian qua. Nhiều lúc thấy khán giả khóc trên khán đài, em thương lắm và đến trận gặp U23 Indonesia thì càng máu ‘chiến’ hơn để bù đắp phần nào tinh thần cho khán giả quê nhà”.

    Sau khi thu xếp đồ đạc, toàn đội đã đi dùng bữa ăn tối trước khi quay lại SVĐ QG Singapore để tham dự lễ trao giải.

    Vào trưa mai, U23 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam. Đội sẽ được chia làm 2 nhóm, 1 nhóm bay thẳng về TP.HCM và 1 nhóm bay về Hà Nội.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội