U22 Thái Lan đã vượt qua thách thức tại bảng B là Malaysia. Điều này đồng nghĩa, thầy trò HLV Issara Sritaro rất rộng mở cơ hội vào bán kết. Bởi ở lượt đấu tiếp theo, "voi chiến" chỉ phải đụng độ với một U22 Lào chắc chắn bị loại, trước khi gặp U22 Việt Nam tại lượt trận cuối cùng vào ngày 11/5.
Cách mà người Thái tung đòn hồi mã thương khiến Malaysia phải chịu trận cũng khiến giới chuyên môn phải ngả mũ. Với việc đang có trong tay lứa cầu thủ đã hiểu nhau đến “từng chân tơ kẽ tóc”, thật dễ để HLV Issara Sritaro áp đặt thế trận trước bất kì đối thủ nào. Mặc dù đã gặp rất nhiều khó khăn trong hơn 70 phút trước người Mã, nhưng U22 Thái Lan đã thể hiện được bản lĩnh sau bàn thắng của Anan ở phút 73.
Đáng chú ý, bàn thắng này chính là hình ảnh phản chiếu chân thực nhất về một U22 Thái Lan đầy màu sắc trong những miếng tấn công. Người Thái chỉ cần 5 chạm để dẫn đến bàn mở tỷ số, xuất phát từ chân của thủ thành Soponwit, sau đó bóng lần lượt được trung chuyển đến vị trí của Jakkrapong và Songphakhon, Chanarong với nhãn quan tuyệt vời sau đó đã tung ra đường chuyền lợi hại để Anan kết liễu người Mã một cách chóng vánh. Bàn thắng nhân đôi cách biệt cũng tương tự, thậm chí lần này, U22 Thái Lan chỉ cần 3 chạm trước khi bóng đến chân của Yotsakhon, để tiền đạo thuộc biên chế Samut Prakan City dứt điểm thành công.
U22 Thái Lan sử dụng những bài đánh đơn giản và hiệu quả. Những đường chuyền xuyên tuyến của Airfan Doloh hay Chanarong đang trở thành vũ khí lợi hại của “voi chiến”. Hơn nữa, đội bóng của HLV Issara Sritaro rất giỏi trong việc chuyển trạng thái, 2 bàn thắng vào lưới người Mã là minh chứng cho điều này. Do đó, không quá khi nói, người Thái đang tỏ ra vượt trội so với phần còn lại của bảng B. U22 Malaysia là nạn nhân đầu tiên. Thậm chí, U22 Việt Nam sẽ khó có thể tạo ra bất ngờ, sau những gì U22 Thái Lan đã thể hiện trong 2 trận đấu vừa qua gặp Malaysia và Singapore.