Bóng Đá Plus trên MXH

Thư SEA Games 2023: Khổ sở vì vé
Tú Phạm (Phnom Penh, Campuchia) • 08:02 ngày 09/05/2023
Vé tiếp tục là câu chuyện “dài tập” ở SEA Games 2023. Với các CĐV Việt Nam, việc có thể sở hữu tấm vé vào sân xem U22 Việt Nam thi đấu chưa khi nào lại khó khăn đến thế này.

    Đó cũng là tâm sự của rất nhiều NHM Việt Nam với chúng tôi trong những ngày diễn ra SEA Games vừa qua. Và trận đấu quan trọng của U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia chiều qua càng không phải ngoại lệ. Thậm chí, như chia sẻ của anh Hữu Tân, một CĐV Việt Nam đến từ Tây Ninh cho biết: “Kiếm được cái vé vào xem mà khó gì đâu. Trước khi sang đây chúng tôi phải hỏi qua các kênh, các mối quan hệ để tìm vé. Mình sẵn sàng bỏ tiền, thậm chí nhiều tiền để mua luôn nhưng khổ cái là người ta không có bán. Họ bảo phát miễn phí, nhưng phát ở đâu, giờ nào thì không nói”.

    Chiều qua, khoảng 4 tiếng trước giờ bóng lăn, nhóm phóng viên Bóng đá đã tới sân Prince sớm để chuẩn bị tác nghiệp trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Nhưng ngay từ thời điểm này, bầu không khí bên ngoài sân đã rất ồn ào, nhốn nháo. Điều này bắt nguồn từ việc vài trăm CĐV Việt Nam chưa biết tìm vé ở đâu để vào cổ vũ đội nhà thi đấu. “Anh ơi, có thừa vé không, cho bọn em xin với. Bọn em đang tìm vé vào xem mà không có”, một CĐV nữ chặn đường vào của chúng tôi và đặt vấn đề “xin vé”. Tất nhiên, với một phóng viên tác nghiệp tại sự kiện như chúng tôi thì có mỗi chiếc thẻ là “giấy thông hành” để vào sân. Trò chuyện với người viết, cô Nga, một CĐV đang sinh sống ở Campuchia tỏ ra bức xúc: “Chúng tôi ở cách Phnom Penh hơn 100km. Chúng tôi nghe nói 13h00 chiều người ta sẽ phát vé cho các CĐV Việt Nam. Thế nên tôi cùng những người khác đã đi từ nhà từ lúc 7h00 sáng đên đây. Nhưng bây giờ là 17h00 chiều rồi, trận đấu cũng gần đến mà vé vẫn chưa thấy phát. Đứng chờ đợi ở đây vừa mệt, vừa đói khi chưa có cái gì bỏ vào mồm từ sáng”.

    Trong khi đó, CĐV nữ có tên Helen, là Việt kiều được sinh ra ở Phnom Penh cũng chung cảnh ngộ với cô Nga. Helen nói với người viết: “Anh có cách nào để xin vé hộ em không. Em thấy bảo vé trưa người ta phát rồi mà đến không có. Trận trước em lên mạng mua áo cổ vũ hết 5 USD thì được tặng vé. Nhưng bây giờ người ta không bán nữa rồi”.

    Thế mới thấy, những ai sở hữu tấm vé vào xem U22 Việt Nam thi đấu SEA Games ở Campuchia chắc chắn là những người rất may mắn, hạnh phúc. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội