Thực tế ngay từ ngày mở màn SEA Games 29, lúc nữ tuyển thủ wushu Dương Thuý Vi đoạt chiếc HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam, bản thân người viết cũng thắc mắc về việc này. Hôm ấy, một tình nguyện viên đã cho biết, những cây xanh này sẽ mang tên của chính tuyển thủ nhận huy chương của tất cả các môn thi đấu tại SEA Games và cả Paragames (diễn ra tháng sau), với tổng cộng 5.249 cây “huy chương” và sẽ được trồng tại công viên viên thể thao Kuala Lumpur.
Hỏi đấy là giống cây gì? Cô bạn tình nguyện viên chia sẻ: “Đây là giống cây ổi tím rất nổi tiếng tại Malaysia”. Tiết lộ này khiến chúng tôi rất thích thú, nhất là nghĩ đến viễn cảnh, khoảng 10 năm hoặc 20 năm sau, khi những nhà vô địch Ánh Viên, Tú Chinh, Kim Sơn, Thuý Vi… có dịp quay lại Malaysia, bước vào một khu rừng xanh mướt với những cây ổi mang tên của chính họ, có lẽ tất cả sẽ không thể nén được sự xúc động lẫn tự hào khi nhớ về về một thời đã qua của mình.
Rồi đây một cánh rừng sẽ mọc lên với những cây mang tên nhà vô địch SEA Games 29. Ảnh: Minh Tuấn
Mọi người còn nhớ lá thư đầu tiên hôm vừa đặt chân đến Kuala Lumpur, người viết đã rất ấn tượng với những mảng xanh mướt mắt tại đây. Những ngày qua, tác nghiệp khắp các địa điểm thi đấu trên đất nước bạn nước bạn, nhìn những công viên rợp mát bên cạnh những toà nhà chọc trời và những công trình hạ tầng vẫn đang mọc lên hàng ngày tại đây, người viết không khỏi bồi hồi khi nhớ về số phận những cây đại thụ ở các thành phố lớn nơi quê nhà...
Một chiếc huy chương và 1 rừng cây. Những nhà tổ chức SEA Games 29 đã nhận được nhiều sự biểu dương về ý tưởng độc đáo này trong việc góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giúp cuộc sống người dân Malaysia tốt hơn từ chính SEA Games họ tổ chức. Điều không phải ai cũng nghĩ được!