Ấn tượng đầu tiên của tất cả phóng viên Việt Nam khi chuẩn bị đáp xuống sân bay Kuala Lumpur là những rừng cọ xanh ngút ngàn nằm kề bờ biển. Hình ảnh những mảng cây xanh mướt đã tạo nên một hình ảnh rất đẹp pha chút gì đó lãng mạn với những vị khách phương xa lần đầu đặt chân đến đất nước này.
Bất giác, trong tôi không khỏi có chút nao nao khi nhớ về những hàng cổ thụ sắp sửa bị chặt đi để nhường chỗ cho những công trình phúc lợi xã hội chuẩn bị mọc lên ở các thành phố lớn nơi quê nhà…
Như những nước trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia cũng đang từng bước chuyển mình lớn mạnh từng ngày với rất nhiều công trình đang được xây dựng ồ ạt. Vậy nhưng dọc con đường cao tốc từ sân bay về trung tâm thủ đô Kuala Lumpur, vẫn dày đặc những hàng cây lẫn bãi cỏ xanh mướt, khiến các phóng viên Việt Nam không khỏi tấm tắc.
Anh tài xế taxi Bin Sahran đã bày tỏ: “Tôi từng đến TP.HCM một lần, đúng là nơi đây không nhiều cây xanh như ở xứ tôi, nhưng tôi lại rất thích con người nơi đây, đặc biệt là cà phê rất ngon”. Nghe chẳng liên quan gì nhau, nhưng lại khiến chúng tôi vui vui, bởi chí ít quê hương mình cũng có chút gì đó để anh bạn người Malaysia phải nhớ.
Đêm qua, ngồi ở khu Bukit Bintang - nơi được mệnh danh là trung tâm mua sắm và giải trí của Kuala Lumpur, bất giác tôi chợt nhớ TP.HCM, dù chỉ mới vừa nói lời chia tay vào buổi sáng.