Có một chi tiết hậu trường khá trái ngược giữa hai nhà vô địch và có lẽ làm nhiều người ngạc nhiên, đấy là nếu nhà vô địch kiếm thuật Dương Thuý Vi hầu như lúc nào cũng cười rạng rỡ khi trả lời báo chí, thì ngược lại đồng đội của cô là Hoàng Thị Phương Giang đã không nén được những giọt nước mắt và nghẹn lời khi bày tỏ muốn giành tặng chiếc HCV cô vừa giành được ở nội dung côn thuật cho người cha nơi quê nhà.
Câu chuyện của Phương Giang dành tình cảm cho cha của cô, thực tế không lạ với người viết. Vì 4 năm trước tại SEA Games 27 diễn ra tại thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), Phương Giang đã chia sẻ với tôi về câu chuyện những ngày chập chững đến với môn wushu, bố cô đã gò lưng đạp xe và sau này có xe máy vẫn đều đặn đưa cô con gái nhỏ vượt hơn 12 cây số từ nhà đến nơi tập luyện.
Phương Giang dành tặng chiếc HCV cho người cha quá cố - Ảnh: Minh Tuấn
Vậy nhưng sau 4 năm, câu chuyện của Phương Giang đã khiến tôi và các phóng viên có mặt phải rưng rưng trong cảm xúc, bởi giờ đây cha của cô đã không còn có thể nghe được những lời cám ơn của cô con gái nhỏ từ Kuala Lumpur, cũng như không thể thấy được chiếc HCV cô muốn dành riêng cho ông, bởi người cha ấy đã qua đời hồi năm ngoái sau một cơn bạo bệnh.
Sáng nay, chứng kiến Phương Giang rơi nước mắt khi nghe quốc ca và nhìn quốc kỳ tung bay tại nhà thi đấu KKCC, có lẽ ở một nơi nào đó, cha của nhà vô địch này đang mỉm cười…
VĐV Phương Giang: "HCV này em dành tặng cho Bố" |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |