Bóng Đá Plus trên MXH

Thư SEA Games: Nỗi buồn nhi nữ
Đỗ Tuấn • 21:37 ngày 17/08/2017
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã ra quân vào chiều nay (17/8) gặp đối thủ Philippines trên sân UM Arena. Đây là sân đấu nằm trong khuôn viên làng đại học quốc gia Malaysia nên không nhiều người biết đến.
    Do heo hút, nên ngay các tình nguyện viên bản địa cũng không nhiều người biết sân đấu này. Thế nên, buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam và các đội nữ đến luyện quân ở sân tập kề bên trong những ngày qua thường xuyên bị lạc đường. Dông dài như thế để mọi người có thể hình dung, một địa điểm thi đấu không nhiều người biết, nên trận mở màn của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở SEA Games 29 đã diễn ra trong cảnh đìu hiu ra sao.

    Ngoài ra, người viết và các đồng nghiệp khá ngạc nhiên sân đấu này chiều nay chỉ tổ chức mỗi trận Việt Nam – Philippnes, nhưng chẳng hiểu sao BTC lại xếp thi đấu lúc 16 giờ, trong cái nắng như nung ở Kuala Lumpur. Ngay các phóng viên ngồi trên khán đài còn nóng đến… le lưỡi, nên càng thương các nữ cầu thủ đang quần thảo nhau trong cái tiết trời gần 40 độ ngoài sân cỏ. 

    Khán đài sân UM Arena trống vắng đến nao lòng. Ảnh: Tuấn Thành

    Trước trận đấu, tiền vệ Bích Thuỳ thổ lộ: “Trời nắng và sân vắng quá anh nhỉ. Em cứ tưởng các anh sang làm bóng đá nam và bỏ bọn em bơ vơ, không ngờ lại có nhiều phóng viên Việt Nam thế này, bọn em vui lắm”. Lúc ấy, tôi đã nói với Thuỳ: “Làm sao các anh bỏ đội nữ của mình được. Ngoài công việc, bọn anh sẽ là những khán giả cổ vũ hết mình cho các em. Tuyển nữ Việt Nam tiến lên!”.

    Kết quả, các cô gái bóng đá Việt Nam đã thắng đến 3 bàn trắng. Trong phòng họp báo, một đồng nghiệp đã hỏi HLV trưởng Mai Đức Chung: “Hôm nay, đội nữ của chúng ta thi đấu cùng giờ với đội U22 Việt Nam, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến khán đài không có khán giả do mọi người đổ dồn sang cổ vũ đội nam. Điều ấy có làm ông chạnh lòng?”. 

    Nắng gay gắt nên các cầu thủ phải tiếp nước giữa hiệp đấu. Ảnh: Quốc An

    Lúc ấy, vị HLV trưởng lão làng này đã chia sẻ: “Bóng đá nữ của chúng tôi đã quen với việc thi đấu với những khán đài trống vắng rồi. Chúng tôi chẳng quá buồn và chấp nhận điều ấy, chứ không hề so bì với bóng đá nam. Nói thật, dù có khán giả hay không, chúng tôi vẫn phải nỗ lực thi đấu để giành kết quả tốt nhất”.

    Thế nhưng sau đó HLV Mai Đức Chung và lãnh đội Dương Vũ Lâm đã tâm sự: “Chúng tôi cứ nghĩ anh em phóng viên Việt Nam sẽ dồn hết sang trận đấu của đội U22 Việt Nam, chẳng ngờ vẫn có rất đông anh em báo chí đồng hành cùng chúng tôi vào chiều nay. Thực sự tôi và các thành viên của đội nữ cảm động lắm, cám ơn mọi người rất nhiều”. Nói rồi cả hai vị đứng đầu đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến bắt tay từng phóng viên có mặt trong phòng họp báo như một cảm ơn. 

    Xiết tay HLV Mai Đức Chung thật chặt, chúc mừng đội nhà đã giành 3 điểm đầu tiên, nhưng trong tôi vẫn mênh mang với câu hỏi: “Bao giờ bóng đá nữ mới thật sự thoát phận hẩm hiu?”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội