Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền đạo Mạc Hồng Quân: “Tôi đang phải làm mới chính mình!”
Ngọc Phương (thực hiện) • 06:18 ngày 29/11/2013
Thời gian qua, phong độ của tiền đạo Mạc Hồng Quân ở ĐT U23 Việt Nam chưa làm giới chuyên môn và NHM hài lòng. Đang chịu áp lực cùng không ít hoài nghi, nhưng chân sút trẻ này vẫn khẳng định: “Đến SEA Games, tôi sẽ có câu trả lời!”.
    Chuyên trang SEA Games 27 của Bongdaplus

    Thời gian qua, phong độ của tiền đạo Mạc Hồng Quân ở ĐT U23 Việt Nam chưa làm giới chuyên môn và NHM hài lòng. Đang chịu áp lực cùng không ít hoài nghi, nhưng chân sút trẻ này vẫn khẳng định: “Đến SEA Games, tôi sẽ có câu trả lời!”.

    - Phóng viên: Chào Mạc Hồng Quân, có không ít người đang đặt câu hỏi về khả năng săn bàn của anh. Tính ra, từ tháng 5 đến nay, anh chỉ ghi 2 bàn, quá ít đối với kỳ vọng của khán giả? Anh biết điều này chứ?
    - Mạc Hồng Quân: Từ khi về Việt Nam chơi bóng đến nay, tôi đã cảm thấy khán giả luôn đòi hỏi rất cao ở các cầu thủ, đặc biệt là những ai được triệu tập vào các ĐTQG. Vì thế, việc tôi bị chê trách sau 8 trận chưa ghi bàn là điều dễ hiểu.

    Tôi không hề bất ngờ vì điều này mà ngược lại, sự khắt khe của dư luận đã giúp tôi nhớ rằng, mình phải luôn nỗ lực. Thú thực, chính tôi cũng chưa hài lòng về hiệu suất ghi bàn của mình và đang cố gắng để mọi chuyện tích cực hơn tại SEA Games 27 .

    - Nhiều người nói rằng, Hồng Quân bây giờ “thường” hơn nhiều so với hồi đầu năm, khi anh lần đầu được triệu tập vào ĐT Việt Nam và nhanh chóng trở thành một hiện tượng đối với khán giả?

    - Tôi vẫn là tôi thôi! Sau khi tôi về V-League khoác áo CLB Thanh Hóa, có lẽ mọi người nhìn thấy tôi nhiều rồi nên không còn lạ như trước nữa. Cách đây vài hôm, tôi nhận được lời nhắn của Lee Nguyễn qua facebook, anh ấy khuyên tôi rằng: “Hãy không ngừng luyện tập những kỹ năng mới. Một người chỉ tồn tại khi anh ta vẫn còn khả năng tự làm mới chính mình”.

    Phần sau của lời nhắn chính là câu nói của Steve Jobs – “cha đẻ” của chiếc điện thoại Iphone. Mỗi năm, Iphone lại tự thay đổi chính nó một chút để luôn được ưa chuộng. Tôi thấy, hình ảnh này là một bài học thú vị cho mình. Tôi bây giờ vẫn đang cố gắng tự làm mới bản thân để đáp ứng được kỳ vọng của NHM.

    - Để giải quyết một vấn đề, ta phải nhìn ra nguyên nhân của nó. Anh đã tìm ra nguyên nhân khiến màn trình diễn của mình có phần “ì ạch” thời gian gần đây chưa?
    - Tôi biết vấn đề của mình ở đâu. Gần đây tôi nhận ra là mình cần phải thay đổi cách suy nghĩ khi bước vào trận đấu. Lúc trước, mỗi khi vào sân là tôi đều đặt mục tiêu phải ghi bàn. Nhưng có lẽ chỉ Ronaldo hay Messi làm được như vậy. Tôi không ở đẳng cấp của họ nên đúng là tôi đã tự tạo khó khăn cho mình. Sau vài trận không ghi bàn, cách tiếp cận trận đấu ấy càng trở thành gánh nặng của tôi.
    Bây giờ, tôi sẽ không làm vậy nữa. Chỉ cần góp sức mình vào thành công của  U23 Việt Nam thì niềm vui vẫn sẽ tới. Bóng đá là môn thể thao đồng đội chứ không phải cuộc chơi của một cá nhân.

    - Xét cho cùng thì mỗi cầu thủ U23 Việt Nam, trong đó có anh, đều là những niềm hy vọng của NHM tại SEA Games 27. Sau khi trải qua thời gian không mấy yên ả vừa rồi, việc Mạc Hồng Quân tự làm mới mình có đủ để anh đáp lại những hy vọng của dư luận?
    - Tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình và luôn mong rằng lần đầu tiên tham dự SEA Games của tôi sẽ diễn ra thật đẹp. Nhưng tôi nói hay hứa hẹn gì bây giờ cũng không thích hợp. Tốt nhất là chúng ta cùng chờ đến SEA Games 27, những gì tôi thể hiện được trên sân mới là câu trả lời chuẩn xác nhất!

    - Xin cảm ơn Mạc Hồng Quân, chúc anh thi đấu thành công tại SEA Games 27!

    Myanmar là “đất lành”
    Hồi tháng 7/2012, Mạc Hồng Quân lần đầu tiên khoác áo các ĐTQG Việt Nam khi cùng U22 Việt Nam tham dự vòng loại giải U22 châu Á tại Myanmar. Tại giải đấu ấy, cầu thủ Việt kiều này ghi được nhiều bàn thắng nhất cho U22 Việt Nam với 3 lần lập công. Mạc Hồng Quân chia sẻ: “Tôi thấy Myanmar là nơi tôi gặp khá nhiều may mắn. Mong là tại SEA Games 27, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với tôi và U23 Việt Nam”.


    Chuyên trang SEA Games 27 của Bongdaplus
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội