Bóng Đá Plus trên MXH

Tiến Minh chia tay SEA Games: "Với tôi, HCĐ cũng quý lắm rồi!"
Đức Nguyễn (từ Kuala Lumpur) • 16:05 ngày 28/08/2017
“HCĐ tại SEA Games 29 đã là thành công với tôi. Tôi cũng chẳng có gì tiếc nuối nữa…”, tay vợt Nguyễn Tiến Minh cho biết.
    Trong trận bán kết nội dung đơn nam, Tiến Minh đã để thua với tỷ số 0-2 (21/11 và 21/16) trước hạt giống số 1 Jonathan Christie. Đây không phải là điều bất ngờ vì trước trận đấu này, tay vợt người Indonesia được đánh giá là có trình độ vượt trội so với Tiến Minh.

    Ở set 1 của trận đấu, Tiến Minh đã thua khá chóng vánh với tỷ số 11-21, mà theo như lời giải thích của anh là: “Máy lạnh của nhà thi đấu được mở với công suất lớn. Tôi ở hướng ngược gió, Jonathan Christie chỉ đưa cầu ra sau nên tôi gặp rất nhiều khó khăn vì VĐV này có sức mạnh và chơi kỹ thuật”.

    Ở set 2, Tiến Minh đã chơi đầy có gắng. Có thời điểm, tay vượt số 1 của Việt Nam đã vượt lên dẫn 16-14. Thế nhưng, Jonathan Christie đã chứng minh tại sao anh lại được xếp làm hạt giống số 1 với màn bứt lên và ăn liền 7 điểm để kết thúc trận đấu với tỷ số 21/16.

    Tiến Minh tiếc nuối vì không thể đổi màu huy chương SEA Games - Ảnh: Anh Khoa

    “Trận đấu hôm nay không mệt bằng hôm qua. Tôi không ngán thể lực nhưng có vẻ như VĐV của Indonesia đã nghiên cứu và không muốn đánh thể lực mà họ chỉ muốn đánh lưới, tấn công chứ không muốn đánh cầu vai. Tôi dám khẳng định, nếu đánh cầu vai thì tôi có thể thắng. Còn nếu đánh mạnh, lên lưới và kỹ thuật, thì VĐV này hơn tôi. Tôi thừa nhận, Jonathan Christie mạnh hơn tôi và cậu ấy đã thắng trận này”, Tiến Minh nhận xét về trận đấu.

    Dù vậy, tay vượt này cũng bày tỏ sự tiếc nuối: “Nếu set 2 may mắn hơn chút nữa thì có thể ở set 3 mọi thứ sẽ khác vì tôi đã quen cảm giác với cường độ. Khi tỷ số là 16-14 thêm một hai lần may mắn thì Jonathan Christie sẽ rất khó đánh vì cậu ta cũng đã đuối”.

    Tiến Minh cũng khẳng định: “Đây là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ chiếc HCĐ cũng đã là thành công vì bước qua tuổi 34, thể lực của tôi đã suy giảm rất nhiều. Đầu tháng 10 tôi sẽ tham dự giải Việt Nam Open, rồi nghỉ một thời gian. Nói chung, tôi sẽ chỉ lựa chọn tham gia một vài giải, sau đó sẽ cân nhắc chuyện giải nghệ để chuyển sang làm công tác huấn luyện”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội