Bóng Đá Plus trên MXH

Tôi sẽ khóc, nếu U22 Thái Lan không vô địch SEA Games 29
Đức Nguyễn (từ Kuala Lumpur) • 12:24 ngày 30/08/2017
Nếu U22 Thái Lan không vô địch SEA Games 29, có lẽ tôi sẽ “khóc” cho họ, bởi lẽ chẳng có đội bóng nào xứng đáng hơn nữa…
    Trong trận chung kết diễn tối 29/8, U22 Thái Lan đã vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 1-0, nhờ pha “đốt đền” của thủ môn Kamarulzaman Hassan. Nhìn lại trận đấu, không thể nói người Thái đã lên ngôi may mắn, bởi 90 phút trên sân Shah Alam, nếu Chenrop Samphaodi và các đồng đội không phung phí cơ hội thì họ đã không khiến các CĐV phải đau tim đợi chờ. Cũng phải nhìn lại hành trình của người Thái, trong đó có trận thắng 3-0 trước U22 Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng với đẳng cấp của một đội bóng đứng đầu khu vực.

    Đêm 29/8, trưởng đoàn U22 Thái Lan - Watanya Wongopasi đã khóc như một đứa trẻ khi đội giành chiếc HCV. Tôi đã cố hỏi những gì liên quan đến U22 Việt Nam. Nhưng “sự vô duyên” ấy chỉ nhận được những cái quệt ngang nước mắt và những nụ cười tươi rói của mỹ nhân xứ chùa vàng. Đâu đó, trên các khán đài, một số CĐV Việt Nam “mắc kẹt” do lỡ đặt vé cho “trận chung kết trong mơ” hẳn cũng đã cười và gửi lời chúc mừng tới Thái Lan vì đơn giản, họ là đội bóng xứng đáng nhất của SEA Games 29.

    22 Thái Lan giành HCV SEA Games 29 rất xứng đáng. Ảnh: Minh Tuấn
    Thái Lan giành HCV SEA Games 29 rất xứng đáng. Ảnh: Minh Tuấn

    Chứng kiến người Thái ăn mừng, chắc các CĐV Việt Nam có đôi chút chạnh lòng nhưng họ đành ru lòng mình vậy. Tôi và các đồng nghiệp rời sân Shah Alam khi kim đồng hồ đã chỉ sang 1h30 sáng. Đấy cũng là buổi tác nghiệp cuối cùng của chúng tôi tại SEA Games 29. Trên quãng đường dài trở về khách sạn, anh đồng nghiệp của tôi nói rằng, đây là lần đầu được xem một trận chung kết trực tiếp. 

    Điều đọng lại trong mắt anh ấy chính là hình ảnh, khi bị U22 Thái Lan đoạt vàng ngay trên sân nhà thì hơn 70.000 CĐV của Malaysia vẫn vỗ tay chúc mừng họ và tán thưởng đội nhà. Ngược lại, hơn 8.000 CĐV đến từ Thái Lan lại gọi tên “kẻ chiến bại” Malaysia như trận đấu của tình bằng hữu.

    Trận chung kết SEA Games 29 rất đẹp, đẹp từ trong sân và đẹp cả khi ngước nhìn lên khán đài.

    U22 Malaysia 0-1 U22 Thái Lan
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội