Tiên phong trên đường đua
Khác với những kỳ SEA Games trước, việc “cô gái vàng” Dương Thúy Vy không tham dự do BTC đại hội cắt nội dung thi đấu khiến công cuộc xác định người “mở hàng” HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam trở nên khó đoán hơn. Sáng hôm qua, ba bộ môn nổi bật là dance sport, wushu và đua xe đạp đã diễn ra ở 3 khu vực khác nhau của Philippines là Clark, Manila và Binan.
Khi phần lớn giới truyền thông hướng về wushu với màn trình diễn của Trần Thị Minh Huyền và Trần Xuân Hiệp thì tin vui đã đến ở nội dung xe đạp - băng đồng nữ của cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh. Với thời gian 1 giờ 36 phút 43 giây, Như Quỳnh đã về nhất và giành HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam.
Đi tiên phong ở môn thể thao đòi hỏi tốc độ và bền bỉ, Như Quỳnh với tấm Huy chương vàng như mở ra màn tăng tốc ấn tượng của Đoàn thể thao Việt Nam sau đó. Thành phố Clark liên tục báo tin vui liên quan đến dance sport. Cặp Nguyễn Đức Hòa - Phạm Thị Hải Yến giành HCV nội dung đôi nam nữ quickstep.
Nguyễn Đoàn Minh Trường cùng Nguyễn Trọng Nhã Uyên cũng xếp nhất ở nội dung dance jive. Bên cạnh đó, lần lượt trong ngày 1/12, kurash lập cú đúp HCV với màn trình diễn ấn tượng của Trần Thương (hạng dưới 90kg nam), Hoàng Thị Tình (hạng dưới 52kg nữ). Thậm chí arnis còn lập hat-trick vàng của 3 VĐV là Vũ Thị Thanh Bình (hạng dưới 55kg nữ), Đào Thị Hồng Nhung (hạng dưới 65kg nữ) và Nguyễn Thị Cẩm Nhi (hạng dưới 60kg nữ).
Manila vang tiếng quốc ca Việt Nam
Manila quy tụ giới truyền thông đông đảo từ khắp các nước Đông Nam Á trong ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 30. Và tại thủ đô của Philippines, quốc ca Việt Nam đã có dịp được vang lên 2 lần trong niềm tự hào mang tên cử tạ. Những VĐV, người hâm mộ, phóng viên, HLV và tất nhiên cả hai nhân vật chính Vương Thị Huyền và Lại Gia Thành đều đặt tay lên ngực, hướng về lá cờ Tổ quốc được kéo lên ở vị trí trang trọng nhất và cất vang tiếng hát của đất nước, của dân tộc giữa toàn thể bạn bè khu vực.
Ở hạng 45kg nữ, nghị lực vượt qua hoàn cảnh gia đình đã giúp Vương Thị Huyền đánh bại mọi thách thức trên trường đấu. Với tổng cử đạt 172kg (cử giật 72kg và cử đẩy 95kg), cô gái người Bắc Giang đã đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh cùng nội dung.
Vương Thị Huyền “mở hàng” vàng tại Manila cho đoàn Việt Nam. Còn Lại Gia Thành tạo nên một kỷ lục mới cho cử tạ Việt Nam ở hạng 55kg nam. Chàng trai quê Bắc Ninh đã đạt thành tích 122kg cử giật và 142kg cử đẩy. Với tổng cử 264kg, Gia Thành không những giành thêm một tấm HCV cho cử tạ Việt Nam mà anh cũng thiết lập một kỷ lục mới về tổng cử tại nội dung kể trên.
10 HCV, 13 HCB, 9 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên có thể xem là thành công ngoài mong đợi của Đoàn thể thao Việt Nam, nhất là với những khó khăn vốn đã được lường trước ở đại hội lần này. Nhờ “vàng mười”, Việt Nam đang đứng thứ 2 toàn đoàn, chỉ sau chủ nhà Philippines (22 HCV, 12 HCB, 9 HCĐ).
Đây sẽ là cơ sở để các VĐV của Việt Nam có thêm động lực, sự tự tin để tiếp tục chinh phục thêm huy chương trong những ngày thi đấu tới.