Ngay ở đích đến, trong lúc Trần Hưng Nguyên đang rất phấn khích với cú chạm đích sau 2 phút 01 giây 34, nhưng sau đó nhìn lại bảng thành tích, "chàng trai vàng" của bơi Việt Nam đã sững sờ không tin vào mắt mình khi thấy tay bơi Tonnam Kanteemool (Thái Lan) mới là người chạm đích đầu tiên với 2 phút 01 giây 29, tức chỉ hơn Nguyên trong tích tắc và đẩy Nguyên xuống vị trí thứ nhì.
Trong hồ thả lỏng, Hưng Nguyên đã không cầm được những giọt nước mắt tiếc nuối. Đến sáng nay, khi trò chuyện cùng tôi, kình ngư trẻ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng: “Con thật sự bất ngờ và không tin vào mắt mình khi nhìn lên bảng thành tích luôn đấy chú. Thua thì đã thua rồi, con không có gì biện hộ, nhưng thật sự bản thân vẫn rất tiếc, vì nếu mình tung sức quyết liệt hơn ở 50m cuối. Thực sự, con cũng có ý muốn dưỡng một chút để cho phần tranh tài 4x100m TD sau đó”.
Mất chiếc HCV ở nội dung sở trường, nên không ngạc nhiên khi thấy Hưng Nguyên không còn tâm trạng để đua tranh ở nội dung tiếp sức 4x100m TD nam sau đó, khiến đội nam Việt Nam giành được chiếc HCĐ, trong lúc tại SEA Games 31 trước đây, chúng ta đang là những nhà vô địch. Nội dung này Singapore là nhà vô địch.
Hưng Nguyên chia sẻ: “Đây chính là bài học kinh nghiệm cho bản thân con, khiến con phải nỗ lực hơn trong thời gian tới”.
Cần nói thêm, dẫu về nhì sau 2 phút 01 giây 34, nhưng thành tích này đã vượt kỷ lục quốc gia 2 phút 01 giây 58 của chính Hưng Nguyên xác lập hồi năm ngoái tại SEA Games 31.