Bóng Đá Plus trên MXH

Trung vệ Chương Thị Kiều: “Ba mẹ ơi con làm được rồi!”
Đức Nguyễn (từ Kuala Lumpur) • 19:50 ngày 25/08/2017
“Tôi muốn hét lên, ba mẹ ơi con làm được rồi!.Con đã giành HCV như lời hứa với mọi người”, trung vệ Chương Thị Kiều không giấu được cảm xúc khi giành chức vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 29.
    Có một kỷ niệm mà HLV Mai Đức Chung và các học trò của ông nói rằng, họ sẽ mang theo hết cuộc đời này, đó là trong cuộc đối đầu với ĐT Philippines chỉ có vẻn vẻ 2 CĐV ngồi ở khán đàn B để cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam. Ông Chung chia sẻ: “Dù ít hay nhiều thì đấu là tình cảm mà NHM dành cho chúng tôi. 

    Tôi hiểu và chia sẻ, nên chẳng trách cứ điều gì, bởi điều đó không chỉ ra có Việt Nam. Tôi nói với các cầu thủ, hãy chứ chiến đấu hết mình đi, chẳng ai quên các bạn đâu. Chiếc HCV mà ĐT nữ Việt Nam giành được tại SEA Games đã được đền đáp xứng đáng. Bằng chứng, có rất nhiều CĐV đến sân cổ vũ, có rất nhiều các anh chị phóng viên có mặt ở đây để ủng hộ đội. Còn gì tuyệt vời hơn nữa”.

    Trong một buổi chiều không giấu được niềm hạnh phúc, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cũng bộc bạch: “Điều quan trọng nhất là được khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG và được chiến đấu vì màu cờ sắc áo của tổ quốc. Một thực tế bóng đá nữ không được NHM quan tâm bằng bóng đá nam. 

    Vinh quang thuộc về các cô gái Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn


    Có lẽ không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nơi khác cũng thế. Tôi không lấy đó làm buồn mà chỉ xác định cứ chơi, cứ cống hiến hết mình rồi tình yêu sẽ đến. Chúng tôi đã làm được điều mà gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, rất nhiều CĐV trông đợi.  Đó là điều hạnh phúc không thể gì có thể so sánh được”.

    Trung vệ Chương Thị Khiều cũng có những chia sẻ về chức vô địch SEA Games đầu tiên trong đời của cô: “Tôi muốn hét lên, ba mẹ ơi con làm được rồi!.Con đã giành HCV như lời hứa với mọi người. Cái cảm giác được đứng dưới lá cờ tổ quốc luôn khiến cho tôi muốn rơi nước mắt. Chiếc HCV này xin được dành cho tất cả người dân Việt Nam. 

    Thực sự, tôi rất buồn khi đội U22 Việt Nam bị loại. Chính vì thế, chúng tôi phải cố gắng gấp bộ để mang đến niềm vui cho các CĐV tại Malaysia và ở quê nhà. Xin được chia sẻ chiến thắng này với tất cả mọi người”.

    HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi đã lấy lại niềm tin bóng đá cho NHM

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội