Bóng Đá Plus trên MXH

Trung vệ Văn Khánh: Sân Thống Nhất có nước mắt & cả nụ cười
Đức Nguyễn • 19:18 ngày 01/08/2017
Ba năm về trước, những giọt nước mắt ân hận đã rơi tên khóe mi của Hoàng Văn Khánh. Và cũng sân Thống Nhất, Khánh bước lên xe với những nụ cười tươi rói…

    “Ghi bàn rồi, em sướng lắm!”

    “Này Khánh, tôi hỏi thật anh là cái cảm giác ghi bàn trên sân Thống Nhất bây giờ nó đặc biệt như thế nào, người viết hỏi Hoàng Văn Khánh khi anh ghi bàn vào lưới 22 Macau (TQ) trong trận thắng 8-1 của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Anh nhoẻn miệng cười, rồi đáp: “Em sướng lắm. Lần đầu ghi bàn cho đội tuyển lại trên sân Thống Nhất nữa, mang đến cái cảm giác lạ lắm!”.

    “Cái cảm giác lạ ấy có phải 3 năm rồi do anh không sát cánh cùng với  Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… những người mà người ta nói là ‘cũ’ giống như ‘mới’ đối với anh. Cái cảm giác mà 3 năm trước anh từng có một ký ức đáng quên hơn đáng nhớ với cú vào bóng khiến một cầu thủ của U19 Tottenham chấn thương nặng”, tôi tiếp lời. Khánh bỗng chốc lặng im. Anh bảo: “Thôi chuyện cũ qua rồi. Ai rồi cũng phải khác nên em không muốn nhắc. Quá khứ là quá khứ, nếu cứ giữ mãi nó trong đầu có lẽ em sẽ chẳng có cơ hội trở lại nơi này nữa”.

    Nghe giọng của anh chàng họ Hoàng này so với cách đây 3 năm đã rất khác. Cái giọng “nhát gừng” năm xưa nay đã đổi thành “tông” nghê rất ấm và sự chín chắn của một đàn ông trưởng thành. Cũng lạ, ngồi với Khánh, anh rất ít khi nói về bóng đá nếu người đối diện không hỏi và không tương tác. Hoặc nếu có thì đấy là những câu chuyện về phía tương lai ở SLNA và dĩ nhiên, nó phải có sự hiện diện của niềm khát khao, bỏng cháy được khoác áo ĐTQG để chứng tỏ bản ngã.

    Văn Khánh sẽ là cầu thủ quan trọng của U22 Việt Nam tại SEA Games 29?

    Văn Khánh, cờ trao tay rồi đấy…

    Hoàng Văn Khánh được HLV Hữu Thắng chọn khoác áo U22 Việt Nam có bất ngờ không? Câu trả lời là không. Trong vài năm qua, chàng trai họ Hoàng đã có những tiến bộ vượt bậc. Điều đó đã được chứng minh qua những thông số của Khánh trong màu áo SLNA. Mùa 2016, trung vệ sinh năm 1995 này đá chính 21/26 trận và ở mùa năm nay, Khánh đã chơi 14/16 trận cho đội bóng xứ Nghệ.

    Dĩ nhiên, đã có không ít những dị nghị về chuyện Hoàng Văn Khánh được gọi lên U22 Việt Nam là vì Hữu Thắng, người mà anh gọi bằng “chú”, vốn từng giữ sa bàn ở SLNA. Nhưng có lẽ hãy nhìn câu chuyện Văn Khánh lên đội tuyển dưới lăng kính chuyên môn thay vì đặt nó trong một mối quan hệ “xyz” nào đó.

    Quả thật, nằm trong độ tuổi 22, Văn Khánh là một trong những trung vệ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Trong thời gian qua, khả năng xoay trở, đọc tình huống và tranh chấp của Văn Khánh đã tiến bộ vượt bậc. Dù vậy cũng cần phải thẳng thắn, trung vệ này cần có những “liều thuốc thử” mạnh hơn để kiểm tra trình độ. 

    Với những người như HLV Hữu Thắng, bàn thua của U22 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U22 Macau (TQ) là điều khó chấp nhận. Có lẽ vì thế, Khánh đã bị cất lên băng ghế dự bị. Và anh chỉ trở lại trong trận giao với với tuyển các ngôi sao K.League nhưng cũng chỉ chơi 45 phút đầu tiên rồi phải nhường chỗ cho đồng đội Trần Đình Trọng.

    Chẳng sao cả, Văn Khánh vẫn còn nguyên cơ hội nếu anh chứng tỏ được năng lực của mình trong 2 trận đấu giao hữu tới đây trên đất Hàn. Bây giờ, rất nhiều CĐV chờ và muốn Khánh thể hiện những gì tốt nhất có thể, để sau SEA Games chẳng ai phải giận hờn nói rằng: “Đấy, cho cơ hội rồi nhưng cậu ta có đá được đâu”.

    Duy Mạnh là ứng cử viên nặng ký nhưng…
    Không phải ngẫu nhiên, từ vị trí tiền vệ phòng ngự, Duy Mạnh được HLV Hữu Thắng kéo về đá cặp trung vệ với Bùi Tiến Dũng. Sự thử nghiệm này cho thấy, nhà cầm quân này chưa thật tin Văn Khánh cũng như những người khác. Nhưng rất có thể, đấy cũng chỉ là sự phương án dành cho những trận cầu mà U22 Việt Nam cần đề cao sự an toàn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội