Bóng Đá Plus trên MXH

U22 Thái Lan, vì đâu nên nỗi?
Song Anh (từ Manila) • 08:50 ngày 28/11/2019
Thất bại trước U22 Indonesia đã làm khó U22 Thái Lan trong hành trình giành vé vào bán kết. Nhưng nếu vẫn thi đấu nhợt nhạt như trước đội bóng xứ Vạn đảo, nhà ĐKVĐ có thể sẽ sớm bị truất ngôi sau vòng đấu bảng.

    Dư luận và truyền thông của U22 Thái Lan như “lên đồng” sau thất bại gây sốc của U22 Thái Lan trước U22 Indonesia. Cũng dễ hiểu khi đội bóng xứ Chùa vàng đang là nhà ĐKVĐ SEA Games. Hơn hết, giới mộ điệu và truyền thông bắt đầu đặt niềm tin mạnh mẽ vào HLV Akira Nishino sau những dấu ấn ban đầu khá ấn tượng mà ông đã khắc vào ĐT Thái Lan khi trước đó, các đội tuyển xứ Chùa vàng không còn giữ được hình ảnh số 1 Đông Nam Á.

    Trong lúc NHM nước này đang lâng lâng với giấc mộng bay cao ở vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023 (dù chưa chắc đã giành vé dự VCK) thì rõ ràng, thất bại của U22 Thái Lan trước đối thủ dưới cơ U22 Indonesia thực sự khó nuốt trôi.  

    Với uy danh của nhà ĐKVĐ nên trên lý thuyết, thất bại của đoàn quân ông Nishino trước đội bóng Vạn đảo có thể coi là một cú sốc lớn. Nhưng nếu nhìn vào thực tế diễn biến trên sân, thất bại ấy của U22 Thái Lan là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Báo chí Thái Lan phân tích, một trong những nguyên nhân của đội bóng trẻ xứ Chùa vàng trắng tay là do phải nhận bàn thua quá sớm.

    Đó là hệ quả của sự nhập cuộc chậm chạp, thiếu tập trung để rồi bị trừng phạt. Nhưng việc không thể gượng dậy sau khi nhận bàn thua ấy còn xuất phát từ tinh thần và bản lĩnh. Xem U22 Thái Lan thi đấu, họ tỏ ra lúng túng, thiếu tinh thần thép nên không thể hiện được mảng miếng nào đáng để nhớ sau khi bị xuyên thủng lưới từ sớm.

    Có lẽ do đã dành toàn bộ thời gian cho ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 nên ông Nishino có dấu hiệu chọn nhầm nhân sự trong đội hình xuất phát ở trận ra quân của U22 Thái Lan.

    Theo đó, tiền đạo thuộc biên chế của ĐTQG là Supachok đang gây ấn tượng lại bất ngờ đá dự bị, còn Supachai và Suphanat được trao cơ hội.

    Cần biết phong độ của Supachai đang rất kém và hẳn nhiên ông Nishino cũng biết khi làm việc cùng nhau trong ĐTQG. Trong lúc đó, Suphanat là “thần đồng” nhưng vẫn còn non kinh nghiệm. Thực tế cả 2 trở thành “vô hại” trên sân khi thi đấu mờ nhạt.

    Thế công của U22 Thái Lan chỉ khởi sắc hơn sau khi Supachok được tung vào để thay thế cho Suphanat ở hiệp 2. Một lý do nữa là hàng tiền vệ của U22 Thái Lan không thể tạo nên sự đột biến để có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự từ xa khá vững chãi của U22 Indonesia.

    Kiểm soát được bóng nhiều hơn nhưng các pha hãm thành của đội bóng xứ Chùa vàng lại bế tắc. Lý do là các tiền vệ của đội bóng xứ Chùa vàng không thể thắng được bộ đôi Evan Dimas và Zulfiandi trong các tình huống mang tính bước ngoặt để tiếp cận khung thành của U22 Indonesia. 

     Trận thua trước U22 Indonesia khiến cho U22 Thái Lan gặp khó khăn hơn khi phải gắng sức hơn trong chặng đường phía trước chứ chưa làm suy giảm cơ hội bảo vệ HCV.

    Chỉ cần thắng 4 trận còn lại là thầy trò ông Nishino rộng cửa đi tiếp. Nhưng nếu vẫn giữ hình ảnh nhợt nhạt như trong cuộc đối đầu với  U22 Indonesia, giấc mộng HCV của U22 Thái Lan tan vỡ ngay sau  vòng đấu bảng là có thật.

    Sẽ thắng đậm Brunei để lấy lại tinh thần

    Thất bại trước U22 Indonesia ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của U22 Thái Lan. Thế nên, việc chỉ phải gặp đối thủ nhẹ ký U22 Brunei ngay sau trận thua ấy vào chiều nay là rất có ích cho đoàn quân của ông Nishino nhằm lấy lại tinh thần, tìm cảm giác chiến thắng để sẵn sàng cho những thách thức lớn ở phía trước. U22 Brunei bị coi là đội lót đường, dễ bảo, không thể “ngổ ngáo” như U22 Indonesia nên U22 Thái Lan hoàn toàn yên tâm vào một chiến thắng, thậm chí là một trận thắng đậm. 

    HLV Nishino bất ngờ hủy buổi tập của U22 Thái Lan

    Sau thất bại trước U22 Indonesia, HLV Akira Nishino quyết định huỷ buổi tập của U22 Thái Lan. Thay vào đó, nhà cầm quân người Nhật Bản cho các cầu thủ bơi, tập gym tại khách sạn Century Park để hồi phục thể trạng. Ông cũng không cho các phóng viên Thái Lan tác nghiệp, đưa tin dưới bất cứ hình thức nào. Đây có thể xem là động thái giúp các cầu thủ lấy lại trạng thái cân bằng, có được sự tập trung tốt nhất cho trận đấu tiếp theo ở SEA Games 30 của HLV Nishino.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội