Bóng Đá Plus trên MXH

U22 Việt Nam 2-1 U22 Malaysia: Hổ vẫn còn non
Khắc Sơn • 07:48 ngày 09/05/2023
Trước cuộc chạm trán U22 Việt Nam, các cầu thủ và dư luận bóng đá Malaysia đều tự tin vào khả năng đội nhà sẽ đánh bại đối thủ. Nhưng sau trận đấu tối qua, có vẻ U22 Malaysia đã chấp nhận thua vì sự non nớt, bồng bột và tự tin thái quá của những người trẻ.

    Bóng đá Malaysia từng có quãng thời gian vàng son và khởi đầu từ năm 2009. Đáng nói hơn, họ từng bước lên ngôi vô địch SEA Games bằng chiến thắng trước Việt Nam trong một trận cầu kỳ ảo và đáng quên với chúng ta. Và sau hơn một thập kỷ trắng tay, bóng đá Malaysia hơn bao giờ hết muốn tìm lại sự kiêu hãnh của mình. Họ đã làm tất cả để quay trở lại với chu kỳ thành công từng có trong quá khứ. Thay HLV, tìm kiếm xung lực từ bên ngoài, bóng đá Malaysia cho thấy sự nghiêm túc và tham vọng trong việc thay đổi trật tự quyền lực tại sân chơi khu vực.

    Bằng niềm kiêu hãnh trong quá khứ. Bằng sự tự tin vào thế và lực của mình. Bóng đá Malaysia dự SEA Games 2023 với niềm tin phải vô địch và có thể vô địch. Thế nhưng, họ đã nếm trải sự đắng cay sau trận thua U22 Thái Lan hôm 6/5. Trận thua mà chính giới chuyên môn Malaysia thừa nhận rằng, lý do lớn nhất không phải sự chênh lệch về chuyên môn mà chính là sự tự tin thái quá từ các cầu thủ. Và tới trận đấu tối qua, công bằng mà nói, không có quá nhiều sự khác biệt giữa hai đội bóng trẻ. Chính các cầu thủ Malaysia đã làm mất đi cơ hội của mình bằng sự non nớt, nóng vội và thiếu kiểm soát của những người trẻ. Hai tấm thẻ đỏ không đáng có trong tình thế đang bị dẫn bàn. Tấm thẻ vàng khi kết thúc trận đấu khi một cầu thủ Malaysia mỉa mai trọng tài cho thấy các cầu thủ Malaysia đã thua trong hành xử, trong sự kiểm soát về cảm xúc.

    Người ta nói vui rằng, những chú hổ Malaysia xem ra vẫn còn non và điều đó giúp U22 Việt Nam sớm có vé vào bán kết. Nhưng cũng phải khẳng định rằng, đoàn quân của ông Troussier đang tiến bộ qua từng trận đấu. Họ điềm đạm hơn đối thủ. Họ biết cách chịu đựng và bung nở được khả năng của mình. Với một đội bóng trẻ, bước qua được giới hạn bản thân, khéo léo đưa đối thủ vào bẫy tâm lý và chuyên môn là điều vô cùng khác biệt. Người ta cũng hy vọng, bước qua được thử thách quan trọng tối qua, U22 Việt Nam sẽ tự tin hơn, hoàn thiện hơn trong hành trình còn lại ở vòng bảng để chuẩn bị tốt nhất cho bán kết SEA Games. Và quan trọng hơn, sai lầm của đối thủ, sự tự tin mà chúng ta có được sau mỗi trận đấu sẽ là chìa khóa cho thành công của U22 Việt Nam.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội