Sáng ngày 27/11, ĐT U22 Việt Nam có buổi tập trên sân Makati Blue Birds để chuẩn bị cho trận đấu gặp U22 Lào. Tuy vậy, khi toàn đội đến nơi, cảnh cổng sân tập vẫn được đóng chặt
Sau ít phút chờ đợi, một nhân viên bảo vệ của sân ra yêu cầu, toàn đội phải điểm danh trên cuốn sổ của Ban quản lý sân rồi mới được vào trong tập luyện
Trước yêu cầu khá lạ lẫm này, các tuyển thủ U22 Việt Nam đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Trọng Hoàng cùng Hồ Tấn Tài điền tên vào cuốn sổ để vào sân tập
HLV Park Hang Seo cũng không phải ngoại lệ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc điền tên vào cuốn sổ để vào bên trong sân cùng cả đội
Theo chia sẻ của các bảo vệ ở sân Makati Blue Birds, đây là thủ tục bắt buộc mà bất kể đội bóng nào đến đây tập luyện cũng phải thực hiện. Mới đây, U22 Thái Lan cũng phải làm thủ tục tương tự khi đến sân bóng này tập luyện
Buổi tập của U22 Việt Nam sáng nay cũng được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Có khoảng một chục cảnh sát đeo súng bên người đứng ngoài để bảo đảm an ninh cho thầy trò HLV Park Hang Seo
Thầy Park vào kiểm tra sân tập cho U22 Việt Nam. Ông khá ngạc nhiên trước mặt sân cỏ nhân tạo tại đây
Trọng Hoàng thể hiện sự tập trung trong buổi tập. Cầu thủ kỳ cựu này mới thi đấu 30 phút hiệp 2 trong chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei
Hùng Dũng chưa ra sân phút nào ở giải đấu năm nay. Nhiều khả năng tiền vệ trụ cột này sẽ đá chính trong trận đấu với U22 Lào
Văn Hậu tích cực tập luyện để chờ cơ hội ra sân ngay từ đầu ở trận đấu tới. Đây là kỳ SEA Games thứ 2 của chàng hậu vệ 20 tuổi này
Đức Chinh đang dần lấy lại phong độ vốn có của mình. Chân sút 22 tuổi vừa mới lập cú poker mang về chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei
Quang Hải cũng đang rất nóng lòng được vào sân toả sáng ở SEA Games. Tiền vệ đội trưởng này chắc chắn sẽ đá chính trong trận đấu với U22 Lào
VIDEO: U22 Việt Nam phải ký tên, điểm danh mới được vào sân tập