Bóng Đá Plus trên MXH

U22 Việt Nam: Có gì mới không?
11:57 ngày 07/05/2023
Nếu ngồi trước màn hình hay ngồi trên sân Prince trực tiếp xem U22 Việt Nam đá với Lào, có lẽ rất nhiều người sẽ đặt ra những dấu hỏi xung quanh màn trình diễn của của các học trò HLV Philippe Troussier.

    Thật ra, sau Doha Cup 2023 đã có những hoài nghi về năng lực hiện tại của U22 Việt Nam, để rồi sau trận ra quân, những bình bán hay sự chê bai xuất hiện như một sự tất yếu. 

    Trận thắng U22 Singapore như giúp các CĐV Việt Nam trút được hàng tá sự hoài nghi. Người ta đặt ra câu hỏi, vậy ông Troussier có trút được áp lực không?. Thật khó để trả lời câu hỏi này ở thời điểm hiện tại. Chỉ biết, với một HLV lão làng như Troussier, ông xem điều đó rất bình thường. Như ông Troussier từng nói: “Sự nghiệp của tôi thua nhiều hơn thắng ở các giải chính thức”. Thoạt nghe, người ta thật sự hoang mang. Càng hoang mang hơn bởi ở Việt Nam, gần 5 năm qua chúng ta quá quen với hương vị chiến thắng. Mà cái gì đã thành thành một thói quen thì không dễ gì thay đổi trong một sớm một chiều.

    U22 Việt Nam chưa thất bại và đang tốt dần lên nhưng những điều này chưa chắn đã mang về chiến thắng. Người hâm mộ có quyền đòi hỏi ở đội tuyển, bởi suy cho cùng vì yêu mà đến, chứ không phải khi vui mới vỗ tay vào. Thế nhưng, cứ không phải yêu là đòi hỏi thái quá, là bắt buộc phải tận hiến đến cùng. Troussier hiểu được sự kỳ vọng và ông cũng cảm nhận được những áp lực vô hình lẫn hữu hình. Hẳn nhà cầm quân người Pháp cũng biết rằng, những chiến thắng hoành tráng không mang đến hạnh phúc, mà nó phải đến từ những đổi thay, đổi thay trước những đối thủ, trước những hoàn cảnh, trước những tính huống cụ thể… để mang về chiến thắng.

    U22 Lào, U22 Singapore không hề dễ chơi nhưng để có 3 điểm là điều hoàn toàn có thể. Nhưng với U22 Malaysia, U22 Thái Lan lại là câu chuyện khác. Đơn giản, đấy mới những “đối trọng” phải chơi với tất cả những gì có thể để giành lấy tấm vé vào bán kết. U22 Việt Nam có gì mới không? Chúng ta sẽ phải chờ sau 2 cuộc đại chiến mới rõ. Còn bây giờ, đừng vội phán xét và đừng nói nói lời cay đắng.
     

    Đức Nguyễn • 11:57 ngày 07/05/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay