Bóng Đá Plus trên MXH

U23 Việt Nam: Bầu trời màu gì?
09:03 ngày 14/06/2015
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Người ta hay nhìn màu trời để đoán thời tiết trong ngày. Mùa Thu, trời cao, xanh trong thì chúng ta có một ngày vô cùng đẹp. Nhưng hỡi ôi, cũng màu trời ấy, vào những ngày mùa Hạ, đó thực sự là nỗi khiếp đảm khi cái nắng như thiêu như đốt.

    Cùng một cảnh, cùng một màu nhưng sự khác biệt đến tuyệt đối. Và với bóng đá, cũng con người ấy, cũng lối chơi ấy, cũng cách tiếp cận trận đấu ấy, nhưng màn trình diễn và kết quả thì quá đỗi khác nhau. Nghiệt một nỗi, cái bầu trời cao, xanh kia vào chiều qua không chỉ nung chảy giấc mơ vàng mà còn khiến chúng ta nếm trải cái cảm giác tuyệt vọng, tuyệt vọng đến tột cùng. Chúng ta chới với và bất lực khi mà mọi thứ đang vượt khỏi tầm tay.

    Chỉ có thể nói là nghiệt ngã khi chứng kiến thất bại của U23 Việt Nam. Công bằng mà nói, ngoại trừ những sai số trong dứt điểm và sai sót hãn hữu của một vài cá nhân thì U23 Việt Nam đã chơi tốt. Chúng ta nắm giữ được thế trận, tạo được hàng loạt cơ hội ăn bàn về phía khung thành đối phương, nhưng rút cuộc, chỉ có một bàn thắng được ghi. Ngược lại, U23 Myanmar hầu như không có cơ hội nào rõ rệt, nhưng họ lại có đến 2 bàn thắng cùng chiếc vé đến trận chung kết.

    Các cầu thủ U23 Việt Nam khóc ngất trong ngày tan giấc mộng Vàng

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Bóng đá là thế. Đội mạnh chưa chắc đã giành chiến thắng. Bóng đá là thế, khi mà bạn phung phí những cơ hội ăn bàn thì Thần may mắn sẽ trở thành cổ động viên của… đối thủ. Và chiều qua, Chúa Trời đã mang quốc tịch Myanmar khi khước từ những bàn thắng của U23 Việt Nam.

    Bạn sẽ hỏi, với những người yêu bóng đá Việt Nam, hôm qua, bầu trời mầu gì? Tôi sẽ nói rằng, hôm qua, bầu trời là màu xám và nó mang đến sự tan vỡ cho những trái tim. Nhưng, cuộc chơi là thế, bạn không thể quay ngược bánh xe thời gian. Điều tốt nhất lúc này là vén mây mờ mà tìm đường đến trận tranh HCĐ. Gắng mà vượt qua nỗi thất vọng để dồn sức cho trận đấu cuối cùng, để chí ít, SEA Games này bóng đá Việt Nam không trắng tay.
    Khắc Sơn • 09:03 ngày 14/06/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay