Bóng Đá Plus trên MXH

Sead Kolasinac - chiến binh trên sân, đấu sĩ ngoài đời
11:39 ngày 26/07/2019
Hậu vệ Sead Kolasinac đã được đông đảo người hâm mộ ngợi khen, ví như siêu anh hùng sự khi dũng cảm đuổi hai tên côn đồ hung tợn bằng đôi tay không một tấc sắt, trong một vụ cướp chiều qua tại London (nước Anh).
    Tâm điểm của báo giới ít giờ qua được đổ dồn vào vụ việc bộ đôi cầu thủ ngôi sao của Arsenal là Mesut Oezil và Sead Kolasinac bị hai tên cướp có vũ trang tấn công.

    Lúc ấy vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Năm tại London (25/7 - giờ địa phương), Oezil đang lái chiếc xe Mercedes G Class 4x4 màu đen qua khu vực Childs Hill thì bị bọn cướp phục kích. Hai kẻ côn đồ bao vây lấy chiếc xe của Oezil, bên trong còn có người bạn thời thơ ấu của anh là Kolasinac.

    Theo đoạn video đăng tải, Kolasinac đã nhảy ra dũng cảm chiến đấu với hai tên cướp đang cầm dao trên tay. Hậu vệ 26 tuổi của Arsenal dù không một tấc sắt vẫn tung những cú đấm mạnh mẽ nhằm xua đuổi hai kẻ hung tợn. 

    Kolasinac dùng tay không xua đuổi hai tên cướp có vũ trang
    Kolasinac dùng tay không xua đuổi hai tên cướp có vũ trang

    Biểu đồ của cuộc rượt đuổi giữa nhóm cướp và xe của Oezil
    Biểu đồ của cuộc rượt đuổi giữa nhóm cướp và xe của Oezil

    Sau đó, Kolasinac nhảy lên xe cùng Oezil và bị bọn cướp rượt đuổi với quãng đườ ng khoảng 1,6 km, trước khi hai ngôi sao phía Arsenal chạy vào một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ có tên Likya trên đường Golders Green Road cầu cứu. Nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên tại đây, hai kẻ tấn công phải bỏ đi mà không thu được gì. Về phần Oezil và Kolasinac, họ đều bình an vô sự.

    Những nhân chứng kể lại rằng Oezil đã sợ "xanh mắt mèo" khi bị hai kẻ lạ mặt dùng dao tấn công. Trong khi đó, Kolasinac trông đầy "hổ báo" và không có chút gì là e dè bọn cướp. Lật lại tiểu sử của cựu hậu vệ Schalke, người hâm mộ sẽ hiểu tại sao anh lại dũng cảm như vậy.

    Gia đình của Kolasinac đã chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh diệt chủng tại Bosnia vào đầu những năm 1990, và anh được sinh ra ở Karlsruhe, Đức. Cha của Kolasinac, ông Faik tìm được việc làm trong một nhà máy của Mercedes-Benz để nuôi gia đình, trong khi mẹ anh ở nhà nội trợ, chăm sóc các con.

    Kolasinac và Oezil chạy vào một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ có tên Likya trên đường Golders Green Road cầu cứu
    Kolasinac và Oezil chạy vào một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ có tên Likya trên đường Golders Green Road cầu cứu

    Tôn giáo có một sức ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống cũng như sự trưởng thành của Kolasinac. Hồi còn nhỏ, anh thường xuyên bỏ học để đền các lớp học Hồi giáo ở các nhà thờ. Thậm chí, cha Kolasinac còn tiết lộ một cách đầy tự hào rằng, cậu con trai ông thà nhịn đói còn hơn ăn thịt lợn.

    Trong lúc rảnh rỗi, Kolasinac rất ham mê bóng đá và có thể  chơi bóng cả ngày ở vùng ngoại ô Karlsruhe. Khi còn trẻ, Kolasinac đã khoác áo các cấp độ tuyển trẻ của Đức, trước khi chuyển sang thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bosnia & Herzegovina năm 2013.

    Năm 2017, Kolasinac bày tỏ sự biết ơn đối với Đức vì đã cưu mang gia đình anh: "Tôi cảm ơn Đức vì tất cả mọi thứ, giống như gia đình tôi vậy. Ở thời điểm đó chẳng dễ dàng gì khi là một người tị nạn. Ở đất nước tôi đã có chiến tranh, không dễ để đến Đức và tìm được chỗ đứng. Thế nhưng, Đức đã biến điều đó thành có thể".

    Kolasinac và Oezil là những người bạn rất thân thiết
    Kolasinac và Oezil là những người bạn rất thân thiết

    Mỗi năm, hậu vệ của Arsenal đều đến thăm gia đình của anh ở ngôi làng Domanovici tại quê nhà Bosnia & Herzegovina. Theo ông Faik, Kolasinac luôn tự hào về gia đình mình. 

    Với thân hình vạm vỡ, Kolasinac được mọi người gán cho biệt danh "Tank" (tạm dịch: Xe tăng). Ngoài ra, anh còn được người hâm mộ London gọi với nickname "The Destroyer" (Kẻ hủy diệt), còn fan Bosnia lại gọi Kolasniac là "The Hulk".

    Ít ai biết rằng Kolasniac và Oezil là những người bạn rất thân thiết. Bộ đôi này chơi với nhau từ khi còn nhỏ và luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Kolasinac bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao ở Schalke trước khi gia nhập Arsenal theo dạng tự do vào năm 2017. Kolasinac ghi bàn ra mắt Pháo thủ ở trận gặp Chelsea tại Siêu cúp Anh và đã giành rất nhiều danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại CLB.

    Oezil và Kolasinac bị cướp tấn công bằng dao
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Đỗ Trung • 11:39 ngày 26/07/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay