Bóng Đá Plus trên MXH

02h45 ngày 8/3, Milan vs Verona: Inzaghi dần xa San Siro
TIẾN SĨ • 05:49 ngày 07/03/2015
Tình hình của Milan ngày càng bi đát. Trên sân bóng là sự sa sút không phanh, bên ngoài thì các lãnh đạo liên tục “đi đêm” với những ứng viên thay HLV Filippo Inzaghi. Điều gì đang chờ đợi Rossoneri trước Hellas Verona đêm nay?
    Milan đang bị Top 3 bỏ cách 11 điểm, kém vị trí cuối dự Europa League 7 điểm. Với phong độ trồi sụt như kể từ đầu mùa, chỉ có phép màu NHM mới được thấy Rossoneri chơi bóng ở cúp châu Âu mùa tới. Dĩ nhiên còn nước còn tát, nhưng các Milanista đều thấy rằng cứ mỗi trận trôi qua, mọi thứ lại dần trở nên tuyệt vọng.  

    Mùa 2000/01, cũng trong trận gặp Verona, HLV Carlo Ancelotti đã lần đầu tiên sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, với bộ ba Jose Mari - Manuel Rui Costa - Andrea Pirlo phía sau trung phong Andriy Shevchenko. Về sau, Milan-Ancelotti đã liên tiếp gặt hái vinh quang ở Champions League một phần nhờ vào phát kiến ấy. Nhưng đó là một dấu son hiếm hoi của Milan trong những lần đối đầu Verona. 

    Huyền thoại Gianni Rivera kể lại, kỷ niệm buồn nhất trong sự nghiệp của ông là thất bại 3-5 trên sân của Verona ở vòng cuối mùa 1972/73, khiến Milan mất Scudetto vào tay Juventus. Đó là điều rất khôi hài nhưng không Milanista lớn tuổi nào muốn nhắc lại, rằng thời điểm đó Verona đã chính thức rớt hạng. 


    Ngay trận ra quân mùa trước, trong lần đầu hít thở bầu không khí Serie A sau 11 năm ngụp lặn ở hạng dưới, Verona đã bất ngờ thắng Milan 2-1 bằng “cú đúp” đánh đầu của Luca Toni. Hàng thủ lỏng lẻo của Milan lo sợ tòa tháp Toni, e ngại thái độ thi đấu quyết tử của Verona, nhưng đội quân áo đỏ-đen còn phải sợ chính mình.

    Sức ì của Milan là điều rất khó cải thiện, bởi chính HLV Inzaghi cũng từng thất bại trước nhiệm vụ vực dậy tinh thần chiến đấu, tìm ra một mục tiêu thiết thực để toàn đội cùng hướng đến. Vụ tân binh Alessio Cerci chỉ trích HLV Inzaghi một cách công khai càng cho thấy vị chiến lược gia 41 tuổi này đang bị cô lập như thế nào. Không cầu thủ nào muốn chiến đấu vì ông, một HLV sắp mất ghế. 

    Thêm một kết quả đáng thất vọng sẽ đẩy Milan ra xa khu vực đá cúp châu Âu, và đẩy Inzaghi gần hơn tới cánh cửa rời San Siro! 

    THÔNG TIN XUNG QUANH
    - Theo châu Á, Milan thắng 2, hòa 2, thua 7/11 trận gần đây; thắng 2, hòa 1, thua 4/7 trận sân nhà vừa qua.
    - Theo châu Á, Verona thắng 3, thua 3/6 trận gần nhất; thắng 3, thua 4/7 trận sân khách gần đây. 

    ĐẶC BIỆT
    Không quá 2 bàn thắng
    12/15 trận sân nhà gần đây của Milan chỉ có tối đa 2 bàn thắng. Với hàng công kém cỏi của đội “cửa trên” Milan, trận này rất khó vượt quá 2 lần lưới rung. 

    DỰ ĐOÁN: 1-1


    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội