Bóng Đá Plus trên MXH

2 ngày trước trận Juventus - Napoli: Hãy yêu Sarri, đừng nguyền rủa!
Đỗ Hiếu • 13:28 ngày 29/08/2019
Trên các diễn đàn, có CĐV Napoli đã nguyền rủa Maurizio Sarri bằng những lời cay độc nhất, trong thời gian ông bị viêm phổi. Nhưng vị HLV 60 tuổi vẫn háo hức trở lại băng ghế chỉ đạo để có trận ra mắt Juve.
    Theo chẩn đoán ban đầu, HLV Sarri sẽ không thể chỉ đạo các trận gặp Parma và Napoli. Nhưng theo tin mới nhất, nhà cầm quân này có thể trở lại ngay ở trận gặp Napoli cuối tuần này. Căn bệnh viêm phổi của ông đang có diễn biến tốt. Ông sẽ quay lại làm việc sớm hơn dự định.

    Vậy là số phận đã sắp xếp cuộc đấu này trở nên rất đặc biệt với Sarri. Ông chính thức ra mắt Juve trên sân nhà bằng một trận gặp đội bóng cũ Napoli. Đó không chỉ là công việc cũ của ông, mà đó còn là quê hương ông. Sarri sinh ra ở Bagnoli, một khu vực của dân lao động nghèo tại Napoli. 

    Người Napoli không còn yêu mến ông nữa. Khi biết tin HLV cũ của mình đang đàm phán với kẻ thù Juventus, các CĐV của Napoli đã giăng trước cửa nhà ông biểu ngữ: “Đừng phản bội mọi người, thưa ngài! Chúng tôi yêu ông”. Nhưng khi Sarri phớt lờ “lời khuyên” này, làn sóng phẫn nộ nổi lên. “Sarri đã phản bội chúng ta”, Lorenzo Insigne nói. Còn chủ tịch Aurelio De Laurentiis tưng tửng: “Những người cũ chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Sau những gì xảy ra với Higuain, tôi không còn cảm thấy bất ngờ”.


    Không đơn thuần là những cuộc tranh cãi vô bổ trên các diễn đàn, làn sóng tẩy chay Sarri của người miền Nam thậm chí khiến Juventus ra quyết định từ chối bán vé cho các CĐV vùng Campania, vì lo ngại HLV của họ gặp áp lực. Nhưng chính quyết định này lại bị phản ứng dữ dội. Ban lãnh đạo Juve sửa sai bằng cách điều chỉnh: Chỉ không bán vé cho những người sinh sống ở vùng Campania.

    Những chuyện đó chắc cũng khiến Sarri chạnh lòng, nhưng bây giờ ông có nhiều thứ phải quan tâm. Vị HLV 60 tuổi đứng trước ngày ra mắt đội bóng mới, một bước tiến nữa trong sự nghiệp nở muộn của mình, sau những ngày khổ sở vì căn bệnh viêm phổi. Sarri hút thuốc rất nhiều, bệnh tật chẳng làm ông đau đớn. Chỉ việc xa bóng đá khiến ông không chịu nổi.

    Người Napoli cứ việc ghét Sarri, nhưng có những sự thật không thể thay đổi. Sarri vẫn cứ là tifoso cuồng nhiệt nhất của đội bóng quê hương. Cậu bé 5 tuổi cùng gia đình chuyển đến vùng Florence chưa bao giờ quên gốc gác. Khi còn nhỏ, Maurizio Sarri đã dũng cảm bước vào sân Artemio Franchi của Fio, để trở thành CĐV Napoli hiếm hoi trên khán đài ngập tràn màu tím. Nguyền rủa ông là quyền của những kẻ cực đoan, còn yêu Napoli là việc của Sarri. 


    Sarri đã đi một hành trình quá dài để đến được Juventus, và đứng trên sân khấu Serie A, với vị thế này. Cha ông, một cựu VĐV đua xe đạp nghiệp dư, dằn vặt cả đời vì từ chối một lời mời thi đấu chuyên nghiệp ở Tour de France. Nhưng Sarri không cho phép mình như vậy. Ông từng phải làm song song hai công việc: Nhân viên ngân hàng và HLV các đội nghiệp dư, cho đến ngày quyết định rời bỏ ngành ngân hàng để đi theo bóng đá, với những công việc huấn luyện không công.

    Vì hành trình quá dài đó, vì cuộc đời quá ngắn để nuổi tiếc và nguyền rủa nhau, Sarri sẽ vẫn hiên ngang bước ra sân Juventus để làm công việc của mình. Nếu hiểu Sarri, người Napoli sẽ nên dành cho ông một tràng pháo tay, và dẹp bỏ những hận thù do họ tự tưởng tượng ra. Sarri xứng đáng với điều đó hơn bất cứ ai.

    Đích thân Sarri chuẩn bị mọi thứ cho trận tiếp Napoli
    Báo chí thể thao Italia viết rằng, Maurizio Sarri đã làm việc bình thường và tự tay chuẩn bị mọi thứ cho trận đấu vòng 2 Serie A, Juventus gặp Napoli. Tờ La Stampa cho rằng khả năng Sarri dẫn dắt Juve ở trận này là rất lớn. Juventus chưa xác nhận thông tin này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội