Bóng Đá Plus trên MXH

AC Milan: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Việt Hà • 11:49 ngày 19/01/2022
Sai lầm nghiêm trọng của trọng tài chính Marco Serra góp phần khiến AC Milan thua cay đắng 1-2 trước Spezia ngay tại San Siro. Nhưng đội quân của HLV Stefano Pioli cũng phải trách chính mình vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn.

    Milan đã không tận dụng được trận hòa của Inter tại Atalanta (0-0) để thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu BXH. Thậm chí họ còn tụt lại với thất bại khó nuốt trước Spezia (1-2). Rossonerri đã kém Inter tới 2 điểm trong khi chơi nhiều hơn đối thủ 1 trận. Nếu cuộc đua vô địch đã nghiêng hẳn về Inter thì trọng tài Marco Serra chính là người góp một tay tạo nên cục diện đó.

    Vị vua áo đen sinh năm 1982 đã mắc sai lầm nghiêm trọng vào phút bù giờ thứ hai. Khi đó tỷ số đang là 1-1, Ante Rebic dẫn bóng vào trung lộ và bị Simone Bastoni phạm lỗi từ phía sau. Rebic ngã xõng xoài nhưng lại vô tình đẩy bóng đến Messias ở vị trí thuận lợi. Messias có cú cứa lòng chân trái làm tung lưới của Spezia. Nhưng trọng tài Marco Serra không công nhận bàn thắng vì trước đó đã thổi phạt pha phạm lỗi của Bastoni.

    Các cầu thủ chủ nhà đã phản ứng dữ dội vì họ cho rằng Milan phải được hưởng phép lợi thế nên bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Nếu chiếu theo luật bóng đá từ khi có VAR, các trọng tài không được phép thổi phạt cho tới khi hết tình huống (lúc đó mới tham khảo VAR). Marco Serra đã từ chối bàn thắng có thể mang về 3 điểm quan trọng cho Milan. Và điều cay đắng là tới phút bù giờ thứ 6, Spezia trong một pha phản công nhanh đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 giật gân.

    Đành rằng trọng tài Marco Serra mắc sai lầm nghiêm trọng, nhưng Milan cũng đã chơi không tốt trước Spezia

    Chỉ trong vòng vài phút bù giờ, Milan từ chỗ bị tước bỏ bàn thắng thứ hai tới phải nhận bàn thua thứ hai. Có thể hiểu phản ứng dữ dội và thái độ uất hận của thầy trò Pioli với trọng tài Serra, người mà họ cho rằng đã gây nên thất bại 1-2 “không thể chấp nhận” như lời hậu vệ Florenzi.

    Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Milan đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu mà họ tung ra tới 25 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, với một Ibrahimovic quá vô duyên trước cầu môn Spezia. Thậm chí họ còn bỏ phí cơ hội ăn bàn từ chấm phạt đền khi Theo Hernandez sút chệch cột dọc. 

    Cần nhấn mạnh đó là lần thứ ba Milan bỏ lỡ phạt đền tại Serie A mùa này sau Ibrahimovic (trận gặp Roma) và Franck Kessie (trận gặp Lazio). Tính ra, Milan đã bỏ lỡ 3/8 quả phạt đền mà họ được hưởng từ đầu mùa bóng, nhiều nhất Serie A 2021/22. Tỷ lệ chuyển hóa thành công phạt đền của Milan trong hai mùa gần đây khá thấp với chỉ 72% (20/28 quả).

    Chơi tốt nhưng dứt điểm kém, Milan chỉ có thể tự trách mình đã vứt đi cơ hội đánh bại Spezia và ganh đua với Inter.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội