Bóng Đá Plus trên MXH

AC Milan trong hơi thở... Ngoại hạng Anh
Việt Nhật • 09:57 ngày 10/03/2017
Năm 1899, hai anh chàng người Anh tới từ thành phố Nottingham là Alfred Edwards và Hebert Kilpin đã ngồi với nhau trong một quán bar tại Milan, và đi tới quyết định thành lập CLB bóng đá đầu tiên cho thành phố này với cái tên AC Milan. Với nguồn gốc này, không ngạc nhiên khi Milan luôn sở hữu ít nhiều chất Anh quốc trong đội hình.
    Gerard Deulofeu là cầu thủ mới nhất từ Premier League đến Milan. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã ngay lập tức kế thừa truyền thống kia khi bước đầu tạo ra những khác biệt thật sự trên hàng công đội bóng áo sọc đỏ-đen. Mới chỉ chơi 7 trận cho Milan, nhưng Deulofeu đã sớm có 1 bàn thắng và 2 lần kiến tạo thành bàn cho đồng đội. Đáng nói, trong tất cả những lần Deulofeu lên tiếng, Milan luôn giành chiến thắng.

    Trên khía cạnh lối chơi, cựu tiền vệ Everton giúp Milan thanh thoát hơn ở những khoảng trống bên cả hai hành lang. Trước khi Deulofeu tới, Milan chỉ có thể dùng M’Baye Niang ở bên phía cánh trái. Tiền đạo người Pháp dù thừa tốc độ, nhưng chơi bóng thiếu khôn ngoan cũng như tỉnh táo, luôn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, thi thoảng báo hại đồng đội bằng những thẻ đỏ ngớ ngẩn. Deulofeu giống như một phiên bản nâng cấp của Niang.

    Deulofeu có tốc độ, sự tỉnh táo lẫn cả tính hy sinh sau thời gian dự bị không có hồi kết tại Everton. Ấn tượng lớn nhất mà Deulofeu tạo ra là cú sô-lô bên cánh... phải để căng ngang cho Mario Pasalic ghi bàn trong chiến thắng trước Bologna trên sân khách, khi Milan chỉ còn 9 người trên sân.


    Ngoài những đóng góp về mặt lối chơi, sự xuất hiện của Deulofeu cũng chính thức đưa Carlos Bacca trở lại. Hai trận gần nhất gặp Sassuolo và Chievo, Bacca đã có 3 bàn. Đó đều là những pha lập công được diễn ra trong thời gian Deulofeu có mặt trên sân. Tại Everton trước đây, Deulofeu đã quá quen với việc chơi bóng bên cạnh Romelu Lukaku, một mẫu tiền đạo “số 9” điển hình của bóng đá thế giới, và tới Milan, Bacca đang trên đường trở thành một đối tác hoàn hảo nữa của cầu thủ người Tây Ban Nha.

    Trong bối cảnh Milan không còn nhiều tiền lẫn tham vọng để thu hút những cầu thủ hàng đầu thế giới như trong phần lớn thời gian của triều đại Silvio Berlusconi, thì việc họ chuyển sang các cầu thủ có xuất xứ Premier League như Deulofeu là một xu thế chấp nhận được vào thời điểm này.

    Chấp nhận được ở hai điểm. Một, Premier League đang sở hữu mặt bằng chất lượng cầu thủ tốt hơn Serie A vào thời điểm này, việc lấy cầu thủ từ đấu trường này vì vậy có thể ít nhiều đảm bảo được hiệu quả sử dụng ngay lập tức. Hai, những cầu thủ trẻ như Deulofeu tới từ Premier League luôn sở hữu tốc độ cao cùng cách chơi bóng trực diện, và điều này sẽ giúp Milan dễ dàng xây dựng đội hình bên cạnh các cầu thủ trẻ khác.

    Không nhiều người biết rằng trước khi Silvio Berlusconi tới sân San Siro vào năm 1986, Milan đã sở hữu 3 cầu thủ ngoại (luật ngày đó giới hạn một CLB chỉ được sử dụng 3 cầu thủ ngoại) đều là người Anh. Đó là Mark Hateley, Luther Blissett và Ray Wilkins. Giờ đây khi kỷ nguyên Berlusconi chuẩn bị khép lại, Milan đang sẵn sàng xây dựng lại đội hình với ba người tới từ Premier League. Đó là Suso, Mario Pasali và dĩ nhiên, Deulofeu.

    587. Mới tới Milan từ cuối tháng 1 vừa qua, Gerard Deulofeu đã có 587 phút thi đấu tại Serie A, trung bình 83 phút/trận, nhiều hơn cả quãng thời gian trước đó anh thi đấu cho Everton trong giai đoạn lượt đi mùa giải này (456 phút, trung bình 41 phút/trận). 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội