Bóng Đá Plus trên MXH

AC Milan trục trặc trong quá trình chuyển giao: Ngày trở về còn xa
Việt Nhật • 09:28 ngày 22/03/2017
Chưa khi nào Milan lại đang nhìn sang đối thủ cùng thành phố Inter với ánh mắt thèm thuồng như hiện tại. Công cuộc đổi chủ tại Inter đã diễn ra êm thấm. Còn Milan tới giờ vẫn loay hoay trước các nhà đầu tư chỉ giỏi hứa suông.

    Đầu tiên là… tiền đâu?

    Sau thương vụ áp phe hụt của nhà đầu tư người Thái Lan, Bee Taechaubol, Silvio Berlusconi cùng tập đoàn Finivest dường như vẫn không thể xác định được rõ ràng đâu là những người có tham vọng với Milan thật sự. Sino-Europe Sports, một tập đoàn được hậu thuẫn bởi những nhà đầu tư Trung Quốc, là đối tác mới nhất của Milan. Tập đoàn này đã hứa hẹn chuyển cho Milan 100 triệu euro để chính thức tiếp quản quyền lực từ tay Finivest. Nhưng tới giờ, điều này vẫn chưa xảy ra.

    “Sáp nhập và quản lý một CLB nước ngoài là một việc cần phải cẩn trọng”, Pan Gongsheng, người đại diện của Sino-Europe Sports, lên tiếng trấn an các CĐV Milan và cả tập đoàn Finivest. Song Sport Mediaset, kênh truyền thông thuộc về Berlusconi khẳng định, nếu 100 triệu euro không đến sớm thì thương vụ đổi chủ coi như bị hủy. Finivest vẫn sẽ là chủ sở hữu của Milan, và Sino-Euro Sports sẽ cùng với Mr Bee và những nhà đầu tư Trung Quốc khác kéo dài thêm danh sách những chủ sở hữu “hờ” của Rossoneri.

    Trên thực tế, Sino-Europe Sports không mang tới nhiều sự tin tưởng cho những CĐV Milan. Tìm kiếm thông tin về tập đoàn này không phải điều dễ dàng. GĐĐH của công ty truyền thông MP&Silva nổi tiếng (đơn vị sở hữu bản quyền Premier League và Serie A), ông Jochen Losh khẳng định mình “chưa nghe thấy tên tập đoàn này một lần nào trước đó”. Toàn bộ những thông tin về tập đoàn này đều chỉ bắt đầu xuất hiện sau tin áp phe mua Milan. Sino-Europe Sports muốn dùng Milan làm bàn đạp để nổi tiếng? Rất nhiều CĐV Milan đã nói như vậy.


    Ước mơ Suning

    Nói Milan ước được như Inter thì rõ là sỉ nhục Rossoneri. Song không ít CĐV Milan nhìn sang bộ sậu mới của Inter với ánh mắt thèm thuồng. Inter đã đổi chủ từ Massimo Moratti sang Erick Thohir, và từ Thohir sang tập đoàn Suning. Hai cuộc chuyển giao quyền lực này đều diễn ra êm thấm, và dù ít hay nhiều, thì Thohir cũng như Suning đều giữ lời hứa về việc đầu tư tiền cho Inter để trở lại đỉnh cao.

    Hơn 200 triệu euro đã được tập đoàn Suning ném ra thị trường chuyển nhượng trong hai mùa giải trở lại đây để đưa Inter trở lại đỉnh cao. Dù quá trình này vẫn còn dài để đánh giá được là thành công hay không, song thực tế lớn nhất được nhìn thấy ở đây vẫn phải là việc Suning đã chi tiền để Inter trở lại thành một CLB có khả năng chiêu mộ những ngôi sao vào mỗi mùa chuyển nhượng, chứ không chỉ đi tìm kiếm những bản hợp đồng miễn phí hay ít tiền như Milan.

    Giờ ở Inter, người ta nói về James Rodriguez, Romelu Lukaku, Isco… Hè 2016, họ từng chi 40 triệu để có Joao Mario, 35 triệu euro chiêu mộ Gabriel Barbosa… Còn tân binh đắt giá gần nhất của Milan đang là Gianluca Lapadula với giá 9 triệu euro từ Pescara.

    Nhiều khả năng Berlusconi cùng tập đoàn Finivest sẽ hủy bỏ giao kèo với những người Trung Quốc để tìm kiếm một nhà đầu tư khác. Và thời gian để trở lại đỉnh cao của Milan sẽ lại bị kéo dài ra. Nên nhớ Inter dù được đầu tư rầm rộ như thế mà vẫn chật vật trên con đường trở lại Champions League, chưa nói gì tới một Milan đang thiếu tiền. Đường trở lại vinh quang vẫn còn xa rất xa với thế lực đỏ-đen.

    Tiền của Sino-Europe Sports bị kẹt ở Caribbean
    Để giải thích cho việc 100 triệu euro mãi chưa tới Italia, tập đoàn Sino-Europe Sport giải thích rằng số tiền đang bị mắc kẹt tại… Quần đảo Virgins, một vùng lãnh thổ của Anh tại khu vực Caribbean. Các nhà đầu tư Trung Quốc không giải thích lý do tại sao tiền của họ lại kẹt ở đây.

    200 Trước khi 100 triệu euro bị kẹt tại Quần đảo Virgins, Sino-Europe Sport đã tạm ứng cho Milan trước 200 triệu euro để tăng cường lực lượng. 
    “Tôi chẳng biết các nhà đầu tư vào Milan là những ai. Họ đang làm mọi chuyện rối như canh hẹ và tôi không tin phi vụ này sẽ thành công”, - Đại diện Mino Raiola
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội